Nguyễn Ngọc Hoài - Nam Định Họa bài “Trước mộ Tú Xương” của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 06:01 06/08/2016 Lượt xem: 568

 

 

Nguyễn Ngọc Hoài - Nam Định

Họa bài “Trước mộ Tú Xương” của Hồ Văn Chi

 

 

Bài Xướng:


TRƯỚC MỘ CỤ TÚ XƯƠNG

 

Tám lượt thi không đậu bảng vàng

Vậy mà danh tiếng mãi còn vang

Mom sông, thương vợ thân tần tảo

Lều chõng, giận mình phận dở dang

Ví được phong quan làm phụ mẫu

Thì đâu có tú nổi thi đàn

Vị Xuyên đất tổ lưu hài cốt

Chẳng tước chức gì vẫn vẻ vang.

 

Ngày19/7/2016.

Hồ Văn Chi

 

 

 

 

Bài họa

 

MÃI CÒN VANG

 

                          

Quản chi lều chõng chốn Tràng An

Tám bận... hỏi đâu chút bảng vàng?

Sông Vị tảo tần cò lẻ bóng

Kinh kỳ lận đận, quyển dềnh dang

Làm quan không đặng, cầm lòng Tú

Thi phú trào dâng lộng bút đàn

Viếng mộ thi nhân đời ngưỡng vọng

Tiếng cười thơ cụ mãi còn vang.

 

---------------------

 (*) ống quyển để bài thi của thí sinh

 

Nguyễn Ngọc Hoài  - Bút danh : Châu Thành   

123 Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, tp Nam Định       

ĐT: 0983. 843. 868

 

 

tin tức liên quan