Lê Thuần họa thơ Trước mộ cụ Tú Xương của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 04:12 10/08/2016 Lượt xem: 463

 

Chùm thơ của Lê Chánh Bường chào mừng Đại Hội lần thứ 2 Hội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh

 

 

NGÀY GP LI

(Tặng đồng đội trong ngày thành lập Hội truyền thống Trường Sơn)

 

Cứ ngỡ Trường Sơn tụ hội về đây

Cùng Kiến Giang xanh ngát ngày đại hội.

Đồng đội chào nhau trong nắng mới

Lính cũ gặp nhau mắt kính nhập nhòa

Gần bốn mươi năm mới có ngày gặp lại

Mếu máo cười… nhớ những tháng năm qua.

 

Vụt trở  về những ký ức chưa xa

Những đêm thông đường những ngày mở tuyến

Rừng âm u OV10 bay liệng

Rộn tiếng cười vang những lán công binh.

 

 

 

Ờ… cứ rót rượu ra cho mình gặp lại mình

Cay cay mắt nhớ đồng đội xưa nằm lại

Nhớ những giò phong lan chưa kịp hái

Nhớ Ngầm Ly tôn – đèo Giăng gió mờ sương(*)

Nhớ đêm đêm xe lăn bánh trên đường

Nhớ những hố bom chập chờn sắc lá

Thế rồi chia tay mỗi người mỗi ngã

Lại gặp nhau trong đại hội hôm nay.

 

Tí nữa thôi chúng mình lại chia tay

Vui với ruộng vườn với đàn cháu nhỏ

Long chưa hề nguôi nhớ

Những ngày Trường Sơn.../.

 

(*) Ngầm Ly Tôn – đèo Giăng Gió: Những địa danh trên đường 14 cũ.

 

 

 

LNG YÊN

 

Lặng yên nhớ về ngày ấy

Cánh rừng mình đã đi qua

Lối mòn về khuya sương lạnh

Bóng cây ôm bong trăng ngà.

 

Lặng yên nhớ bao người mẹ

Mỏi mòn mong đứa con xa

Tháng năm thân cò lặn lội

Bạc phơ mái tóc cha già.

 

 

 

Lặng yên nhớ về đồng đội

Một thời bom đạn bủa vây

Dọc tuyến Trường Sơn năm ấy

Sá gì “da ngựa bọc thây”.

 

Lặng yên … lặng yên … lặng yên…

Mà sao nghe lòng chống chếnh

Đời lo cơm áo gạo tiền

Vẫn cánh rừng xưa ám ảnh.

 

Ai nhớ cánh rừng xưa ấy

Dọc con đường tuổi thanh xuân

Biết mấy mối tình sâu nặng

Suối xa … tiếng hát trong ngần.

 

Lặng yên nhớ về ngày ấy

Con đường mình đã đi qua

Lối mòn xưa thành đại lộ

Nhìn nhau … ta chú lính già./.

             

                      Lê Chánh Bường

                Lộc Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

                   SĐT 0979.327.854

 

tin tức liên quan