Nguyễn Đức Chấn tặng thơ

Ngày đăng: 03:14 11/08/2016 Lượt xem: 466

                 NGUYỄN ĐỨC CHẤN TẶNG THƠ

Thay lời Tòa Soạn: Cuộc thi thơ Lục Bát Trường Sơn đã kết thúc, nhưng với những người yêu thơ và nhất là nững người đã nặng nghĩa tình với thơ của Chiến sĩ Trường Sơn thì không thể nào quên. Xin giới thiệu 2 bài thơ của Trung tá Nguyễn Đức Chấn (người đã có 25 bài thơ gửi dự thi đã được đăng trên Trang tin Trường Sơn) viết tặng 2 tác giả có bài đăng trong tập “Tỏa sáng Trường Sơn”.

 

“TÌNH TRĂNG” VỚI TÌNH ANH

 

(Thân tặng tác giả Trương Văn Nhi với bài “Tình Trăng”,

trang 193 trong tập “Tỏa sáng Trường Sơn)

 

Vượt lên trên bốn ngàn bài

Anh vào Chung khảo thư tài thơ anh

Tình Trăng từ tuổi hai hai(*)

Anh say từ ấy sánh vai với người

 

Mấy bài thơ gửi tới nơi

Nguồn thơ thắm đượm tình đời hăng say

Những chờ vận hội gặp may

Bõ công truyền gửi những ngày thi thơ

 

Nguồn thơ nhả ngọc đợi chờ

Bạn thơ chờ đón thời cơ duyên trời

Tình Trăng sáng tỏ Trăng ơi

Nhớ ngày ân ái tình người với Trăng!

 

Ngắm Trăng, anh nhớ chị Hằng

Nàng Diên(**) ngày ấy, bưởi hồng anh mê

Quay vòng mỗi chuyến xe về

Phúc Trạch nơi ấy là quê…nhớ nhiều.

 

Hà Tĩnh kỷ niệm bao điều

Duyên trời chưa định đò chiều anh qua

Về hưu neo đậu quê nhà

Hăng say công tác như là đang xuân…

 

                                                                 25/7/2016

                                    Nguyễn Đức Chấn

                              (CLB Thơ Trường Sơn Lâm Xuyên – Hải Dương)

__________________________________

(*) Bài thơ “Tình Trăng” tác giả sáng tác năm 1966, khi ở tuổi 22.

(**) Tên người yêu ở Phúc trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi tác giả đóng quân có đặc sản bưởi nổi tiếng.

____________________________

 

 

HỒN THƠ BAY BỔNG TRỜI CAO

 

(Thân tặng tác giả Phạm Đăng Kiểm, với bài “Duật ơi”,

 đoạt giải Nhất, trang 27 trong tập “Tỏa sáng Trường Sơn)

 

Đứng đầu trên bốn ngàn bài

Anh đoạt giải Nhất xứng tài nguồn thơ

Duật Ơi anh sống đến giờ

Là anh cũng thỏa ước mơ cùng người

 

Hồn thơ bay bổng lên trời

Thơ anh bay bổng cho đời ngợi ca

Trường Sơn năm ấy anh qua

Nay thơ lục bát đã hòa thơ anh

 

Trường Sơn nay đẹp như tranh

Xe không vỡ kính lướt nhanh trên đường

Đường xuyên qua núi qua rừng

Đông Tây liền mạch tình thương chan hòa

 

Chúc mừng người có tài hoa

Trời cùng thi hữu tặng hoa chúc mừng!

 

                                                                       26/7/2016

                               

                           Nguyễn Đức Chấn

                              (CLB Thơ Trường Sơn Lâm Xuyên – Hải Dương

                             ĐT:01673818144)

 

tin tức liên quan