Chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Chu Công Dâu - Đông Hưng, Thái Bình

Ngày đăng: 09:16 16/08/2016 Lượt xem: 452

 

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIỆN TRƯỜNG SƠN CHU CÔNG DÂU -  THÁI BÌNH

 

 

 

MÙA THU TRƯỜNG SƠN

 

 

Cũng mùa Thu , nhưng mùa Thu Trường Sơn

Em có nhớ cơn mưa rừng bất chợt

Con suối cạn nước từ đâu ồ ạt

Chảy xô dòng lệch móng nhịp cầu ta

 

Cũng là Thu ta đã từng qua

Bom Mỹ xé trời xanh gieo cái chết

Căn hầm nhỏ cứ rung lên bần bật

Chỉ có trái tim nhịp đập bình thường

 

Cũng là Thu mà xanh mát yêu thương

Đường đã thông, xe tăng cung vượt chuyến

Nắng bên Đông, mưa bên Tây quyến luyến

Đường kín ngụy trang em treo Phong Lan

 

Mùa Thu ơi ! nắng Hạ đã chuyển làn

Mưa nhiều hơn, đường đã xanh dấu cỏ

Xe anh chở hàng đi, mang cả tình em đó

Nồng nàn, chan chứa như Thu

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI CỒN VÀNH - TIỀN HẢI

 

Chiều nay về với Cồn Vành

Đã xanh màu nước lại xanh mắt nhìn

Sóng thì nhè nhẹ, lim dim

Người thì ngơ ngẩn nhớ tìm thuở xưa

 

Vào Thu chợt nắng, chợt mưa

Người hôn dỡn sóng, sóng đùa trêu mây

Bao người trở lại nơi này

Tìm trong nước biếc tháng ngày đã qua

 

Chỉ riêng có một mình ta

Ngồi mà thèm cái ...thật thà ngày xưa.

 

 

"Người thân tôi; Cháu yêu tôi

Vui cùng sóng nước - Tôi ngồi ngắm trông..."

 

                                8. 8 2016

 

CHU CÔNG DÂU

(  Hội TS  Đông Hưng - Thái Bình )

 

 

tin tức liên quan