Hồ bá Thâm : Nếu ngày ấy...

Ngày đăng: 10:27 19/08/2016 Lượt xem: 469

NẾU NGÀY ẤY…

 

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Thì hôm nay sao có nhau đây

Thì sao có cháu con sum tụ

Có một người đi với bạn bè này!

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Như bao người gửi mẹ nắm xương khô

Em ngơ ngác đón anh nhang khói

Nỗi đau nào như thế nấm mồ!

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Giờ còn gì mà nói nữa cùng nhau

Sướng khổ buồn vui vô nghĩa cả

Chỉ còn là còn sông thẳm núi cao!

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Ta vẫn sống ư không thể nào tin

Trong khủng khiếp nhoáng nhoàng chớp lóe

Ta vẫn sống ư, thảng thốt thót tim!

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Nghe ngậm ngùi thăm thẳm hồn thiêng

May không trúng, bom tránh ta ta tránh

Bạn nào cứu ta để được sống giữa cố hương!

 

Ngày ấy bom nổ nhưng ta không tan xác

Nhưng bạn ta mãi mãi đã không về

Người cứu ta là người bạn ấy

Người đã hy sinh cho ta sống đó mà!

 

Ôi ngày ấy trở thành bạn thành Cứu thế

Nếu không hôm nay tròn trĩnh số không này

Cái giá của hy sinh là tất cả

Ta tôn thờ những người bạn đã xa! 

 

Nếu ngày ấy bom nổ ta tan xác

Chỉ có thế thôi, đã thấy nghẹn lòng

Cháu con sum tụ về đấy có biết

Có một thời sống chết tấc gang!

 

                                           14/8/2016

                                     HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan