Gửi đồng đội F471 - Tâm dịch Sài Gòn - Nguyễn Đô Lương

Ngày đăng: 03:39 30/08/2021 Lượt xem: 189
GỬI ĐỒNG ĐỘI F471 - TÂM VÙNG DỊCH SÀI GÒN
 
   
Nguyễn Đô Lương
(Phòng Chính trị Sư đoàn 471)

 
Nhờ trang fb gửi vào
Sài Gòn trong ấy thế nào em ơi?
Đã năm sáu bảy ngày trời
Fo lên đến hơn mười nghìn ca
Nghe mà lòng những xót xa
Bé thơ thiếu sữa, cụ già...thở than
Thắm tình các chú công an
Các anh bộ đội gian nan kiên cường
Các y bác sỹ khiêm nhường
Tận tâm y đức, ngày thường cứu dân
Cháu Síp-pơ rất tảo tần
“Con thoi” xuôi ngược chuyên cần giúp dân
Gạo, rau củ quả mươi cân
Nghẹn trong nước mắt ... tình thân đồng bào
Biết rằng trong đó ước ao
Chờ mong tan dịch, khát khao từng ngày.
 
****
Xa xôi anh ở ngoài này
Dặm trường cách trở, gửi thay đôi lời
Sài Gòn mình, với Thanh ơi!
Cố lên, gắng nữa, cuộc đời nở hoa
Ngày mai thôi, sẽ hoan ca
Sư đoàn họp mặt Thanh ra, anh vào...
Mình vui kỷ niệm năm nào
Trường Sơn xưa ấy ... thắm bao nghĩa tình.
 
Hạ Hòa, ngày 30/8/2021
 

* Xin gửi lời thăm các anh chị f471 Anh hùng đang ở trong vùng tâm dịch: Anh Thiệu, anh Công anh Tý, chị Lập...và Nguyễn Tiến Thanh X340 - F 471. Chúc mọi người sức khỏe, bình an và không Covid.
 


tin tức liên quan