Chùm thơ Nguyễn Đình Triển (Thuận Thành – BN)

Ngày đăng: 07:49 30/08/2016 Lượt xem: 443

Chùm thơ Nguyễn Đình Triển (Thuận Thành – BN)

 

Lá thư vùng cao

              Tặng các nữ chiến sĩ Đoàn 344- Binh đoàn 12

      mở đường 279 Bảo Hà - Than Uyên

 

 

Thư  tình em viết gửi tôi

Từ Hoàng Liên Sơn về còn thơm hương quế

Đọc thư em sao bồi hồi thế

Miền biên cương tươi đẹp lạ thường

 

Em kể tôi nghe về những tuyến đường

Về những làng quê như quen như lạ

Khe Lếch, Văn Bàn, Dương Quì, Làng Mạ ...

Mỗi cái tên bao kỉ niệm cuộc đời

Đẹp như tên em bản nhạc không lời

Vang điệu khèn Mèo, vang câu si lượn

Hòa câu Quan họ ngọt ngào thắm đượm

Lời ca bát ngát dâng hương .

 

Em như cô gái làng mới lớn

Ngập trong mênh mang hạnh phúc ban đầu

Chiều hôm nay em đi về đâu

Từ lòng em những con đường đang mở

Thư em viết gợi tôi nhiều trăn trở

Những gian truân em vẫn giấu riêng mình

Cơn gió Than Uyên ập đến thình lình

Mái lán bay rồi, gội mưa ngồi đợi sáng

Con chim Từ qui mủi lòng gọi bạn

Có biết em tôi đêm ấy cũng thức cùng

 

Đêm liên hoan lửa trại bập bùng

Cơn sốt cướp đi vai chèo mới dựng

Tôi biết cả những gì em chịu đựng

Không chỉ riêng em, cho cả mọi người

Đọc thư em tôi nuốt từng lời

Muốn sẻ cùng em những tháng ngày vất vả

Và vui chung những niềm vui hối hả

Khi con đường rầm rập chuyến xe qua.

Lao Cai  5-1979

                            

Chiều Bảy Núi

 

 

Chiều tháng năm,
           Về thăm Bảy Núi
Gặp đồng đội mừng mừng tủi tủi
Mời nhau uống chung một bát nước dừa

Nước dừa trong nhớ tháng năm xưa
Cháy những mùa khô

Thắm tình đồng đội.

          ***

Phút chia tay hai bàn tay nắm chặt
Ánh mắt long lanh muốn nói những gì

Đọng mãi niềm vui chợt đến chợt đi

Hai đứa lại về hai đầu Tổ quốc
Bầu trời tháng năm trở nên thân thuộc
Gió miền Tây reo trên ngọn lá dừa
Tôi thấy chặng đường đồng đội tiễn đưa
Có hơi thở của chiều quê biên giới.

Bảy Núi – An Giang 1977

Thắp nén tâm nhang

 

 

Rưng rưng… thắp nén hương trầm
Gửi về cõi Mẹ muôn phần nhớ thương
Biết đời là cõi vô thường
Mà sao vẫn nghẹn nỗi buồn cách xa

Vu Lan trắng dải Ngân hà
Hình như Thu cũng cùng ta... nỗi niềm.

                                  Tháng Vu lan 2016

                                                            Nguyễn Đình Triển

                                                Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh

                                                           ĐT: 0989 748 380

 

tin tức liên quan