"Xin mẹ tha thứ"- Thơ: Vũ Huy Dũng

Ngày đăng: 09:02 31/08/2021 Lượt xem: 374
       Vì nhiệm vụ giúp dân trong khi dịch hoành hành, vì giãn cách nên mẹ mất, chiến sỹ Huỳnh Tấn Phú ( Quê Tây Ninh) không về chịu tang mẹ được, đơn vị đã lập bàn thờ ở Tp Hồ Chí Minh để cháu vái vọng mẹ.         Thương quá cháu trai đồng đội của tôi ơi.
 
XIN MẸ THA THỨ
TG: Vũ Huy Dũng
 
Nghe tin mẹ mới mất chiều hôm qua
Con bàng hoàng rồi oà lên tiếng khóc.
Thương dáng mẹ cứ tảo tần khó nhọc
Nuôi dạy con nên bạc tóc tháng ngày.
 
Cuộc đời mẹ là một chuỗi đắng cay
Những gian nan vào vai gày tóc trắng.
Nghe tin dữ mà tim con chết lặng
Vì Cô Vi mà con chẳng thể về
 
Nhìn nơi ấy mà lòng dạ cứ tái tê
Con bất hiếu mong mẹ quê thứ lỗi.
Dù vẫn biết không về là có tội
Nhưng mẹ ơi cũng bởi tại Co Vi.
 
Thương nhân dân chúng con chẳng quản gì
Canh gác chốt khu cách ly nghiêm ngặt.
Ở thành phố người dân chờ mỏi mắt
Cứu đồng bào đã lay lắt nhiều ngày.
 
Đồng đội con đã lập sẵn ở đây
Chiếc bàn thờ để con quỳ lạy mẹ.
Mẹ yêu ơi hãy yên lòng đi nhé
Hết dịch rồi con sẽ đến chịu tang.
 
Trước di ảnh chỉ mấy đoá cúc vàng
Lòng thành kính con thắp nhang xá vọng.
Ở nơi kia chắc mẹ còn trông ngóng,
Nỗi đau thương vẫn đọng ở bờ mi.
 
Tuổi hai mươi con cất bước ra đi
Giữ trong tim những gì con yêu nhất.
Mẹ của con nay đã về cõi phật
Khóc cùng con, trời lất phất đổ mưa.
Chiến sỹ Huỳnh Tấn Phú bên bàn thờ mẹ
 
Đại tá Vũ Huy Dũng.
Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật.
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính 

 

tin tức liên quan