Đôi lời bộc bạch - Thơ Hoàng Phúc

Ngày đăng: 10:29 06/09/2016 Lượt xem: 456

ĐÔI LỜI BỘC BẠCH


Hoàng Phúc Kon Tum
Nguyên bộ đội đường ống TS


Hôm nay công việc sơ sài
Vốn liếng còn lại trăm bài thơ vui
Thế là nghĩ tới nghĩ lui
Xin Tỉnh cấp phép thơ Tui phát hành
Duyệt xong tức tốc in thành
Hai trăm đầu sách để dành tặng ai ?
Nghĩ đi nghĩ lại chẳng sai
“Hồi môn” để lại vài ba trăm bài
Có kẻ vàng bạc lâu đài
Để lại con cháu xài vài trăm năm
Thi sĩ mơ mộng xa xăm
Vốn liếng gửi gắm tình thâm bấy chầy
Giống như nông dân cấy cày
Giống gàu múc ánh trăng đầy đổ đi
Thơ tình giống bản tình si
Làm thơ chính trị khéo đi lạc đề
Thơ ca tác giả đam mê
Bạn đọc có thể đi về hư không
Biếu thơ đừng biếu viển vông
Nhiều kẻ vứt rác uổng công  “cấy cày”
“Cấy cày” làm bài thơ hay
Tặng nhầm đối tượng  BÓTAY•CỜM*

 

________________
 * bó tay . Com . Vn

 

 

tin tức liên quan