" Vọng nguyệt và các bài họa" - Hồ Văn Chi Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:40 18/09/2016 Lượt xem: 467

 

VỌNG NGUYỆT VÀ CÁC BÀI HOẠ

Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Bài xướng: VỌNG NGUYỆT

 

Vẫn ánh trăng chung chiếu mọi miền

Sao mà đây lại chạnh niềm riêng?

Sương gieo hạt nhớ lên bờ giác

Gió dục niềm mơ tới cửa thiền

Ký ức chưa phai vùng tuổi tác

Tâm hồn đã mộng cõi thần tiên

Đêm nay, mấy nữa...Hằng Nga hỡi

Cuội mãi ôm đa ngóng bạn hiền!

 

27/8/2016. Hồ Văn Chi

 

 

 

 

 

Bài hoạ 1: THÁNG TÁM

 

Vầng trăng lộng lẫy khắp ba miền

Bận chút tơ lòng bởi nỗi riêng

Lỡ ngán chiều nghiêng rời cửa thiện

Đành xao bóng ngã ngại chân thiền

Thu về gửi mộng vui nhà Phật

Hạ trải gieo tình thắm cõi Tiên

Lặng lẽ sương mờ thuyền thả bến

Trời thanh gió mát đãi nhân hiền.

 

27/8/2016. Vũ Thuận, Đà Nẵng

 

 

Bài hoạ 2: GỬI CHỊ HẰNG

 

Trăng khuya vằng vặc chiếu trăm miền

Khiến nỗi lòng ta ngẫm sự riêng

Một kiếp mỏi mòn đau thế tục

Nửa đời vương vấn xót sân thiền

Khát khao giải nghiệp sang bờ giác

Dục giã đưa mình tới cửa Tiên

Muôn mối tơ vò trao gửi Nguyệt

Niềm mong hướng thiện cõi nhân hiền.

 

27/8/2016. Nguyễn Bá Hùng, Nghệ An

 

 

 

 

Bài hoạ 3: LÀ AI

 

Là ai hạt bụi cuốn muôn miền

Lạc cõi Ta Bà một cõi riêng

Ẩn bóng phù hư trong chánh điện

Khơi dòng tuệ giác giữa am thiền

Gom niềm lạc phúc trao nhân loại

Đốt nén trầm đài gửi cõi Tiên

Đợi chuyến đò khuya về cố quận

Nương làn gió pháp cưỡi mây hiền.

 

27/8/2016. Thuỵ Sơn, Đà Nẵng

 

 

Bài hoạ 4: TRÔNG TRĂNG- NHẮN CUỘI

 

Cuội ở trên cao tỏ các miền

Mà chưa biết hết nỗi buồn riêng!

Dù luôn tâm niệm nơi am thiện

Sao vẫn trầm ngâm trước cửa thiền!

Nỡ để chia lìa sầu cõi thế

Đành làm ly biệt não hồn tiên

Xuống đây, Cuội hỡi cùng chia sẻ

Một khúc tâm tư gửi Thánh hiền!

 

01/9/2016. Phan Đình Nguyên, Nghệ An

 

 

 

 

Bài hoạ 5: VỌNG NGUYỆT

 

Trăng rằm toả sáng rọi trăm miền

Trăn trở nỗi lòng khắc khoải riêng

Đốt nén hương trầm lên chánh điện

Nương thềm Đạo pháp tới sân thiền

Mong niềm hạnh phúc nơi trần thế

Dâng tấm chân thành chốn Bụt Tiên

Hết thảy chúng sinh đều hướng thiện

Ngắm thu vọng nguyệt thức tâm hiền.

 

01/9/2016. Ái Khanh Mộng Hương, Đà Nẵng

 

 

Bài 6: CUỘI ĐÂU HIỀN

 

Vầng trăng vằng vặc chiếu bao miền

Ấy vậy ai người muốn của riêng

Những mộng qua đời lên cõi giác

Từng mơ mãn kiếp đắc môn thiền

Đã mong hạnh nguyện đi cùng Phật

Sao vẫn mơ màng ở với Tiên

Muốn cả Hằng Nga vào ngõ hẹn

Mới hay chú Cuội phải đâu hiền!

 

15/9/2016. Hoàng Bạch Nga, Đà Nẵng.

 

 

tin tức liên quan