Ta cùng nối những vần thơ - Lê Thuần

Ngày đăng: 09:42 21/09/2016 Lượt xem: 497

TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ

 

***  

 

NỐI THƠ

 

Phạm Sinh - Nam Định

 

Trường Sơn ngày ấy, Bạn - Ta

Bút nghiên xếp lại tạm xa quê nhà

Gian nguy tình vẫn mặn mà

Ngày sinh trao tặng nhau hoa Lan rừng …

 

Mất, còn… giọt lệ rưng rưng

Bao người nằn lại giữa rừng Trường Sơn

Tình đồng đội có gì hơn

Chia cơm sẻ muối, chung cơn sốt rừng…
 

Sao quên một thuở đã từng…

Sao tình không vẹn, không chung lời thề

Sao không chung nỗi đam mê

Sao không hoài niệm - Nhớ về Trường Sơn.

 

Phạm Sinh

 

TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ

 

Trường Sơn một thuở căm hờn

Nơi bao đồng đội đâu còn về quê

Trường Sơn - Sao nhớ vậy ghê:

Tình yêu chiến sĩ xa quê ...đâu buồn?

 

“ Tắc bụp”. Hai dải khói tuôn

Xé trời, Thần sấm nó tuồn bom rơi

Đêm đêm pháo sáng rực trời

Ầm ào tọa độ, mưa rơi.... bi xòe

Rạng đông tỉnh giấc vui ghê

B52 thảm - khóc nhè Trường Sơn!

 

Lê Thuần Thọ Xuân Thanh Hóa.

tin tức liên quan