" Lên Trời gọi mưa" - Hoàng Phúc - Kon tum

Ngày đăng: 04:34 23/09/2016 Lượt xem: 447

 

“LÊN  TRỜI”  GỌI  MƯA


( Là một dự án có thật ở Đà Nẵng .quan trọng là chủ dự án xin ứng gấp 5000
tỷ đồng để mua thiết bị ban đầu, sau đó tiếp tục mấy ngàn tỷ nữa mà không
thấy nói cụ thể là bao nhiêu - Thật là kỳ lạ quá trời)

 


            


Lên trời gọi mưa viển vông
Chuyện này là chuyện Khổng Minh xa rồi
Trung Quốc Người Mỹ không tồi
Mấy chục năm trước làm rồi không xong
Thái Lan  cận kề long đong
Định làm rồi lại ngại không có tiền

Thế giới nắng hạn triền miên
Đất đai nứt nẻ nắng xiên chết người
Sa mạc hoá ôi thôi rồi
Châu Phi lục địa đổi dời về đâu

Hành tinh khắc, thuận muôn màu
Động đất, Siêu bão nỗi đau sóng thần
Lũ phăng thiệt hại hàng trăm
Hàng ngàn, vạn tỷ mỗi năm tính rồi

Công trình phúc lợi muôn nơi
Màn trời chiếu đất vạn người đi thôi
Sinh linh bé bỏng so trời
Trời cao lồng lộng chống trời được không?

Sáng nay trời đẹp nắng hồng
Cà phê ly sáng bồng bềnh nhẹ rơi
Nhẹ như bông, lững thững trôi
Ấm như ánh nắng, Đông dời sang Xuân
Tâm tư chuyện xa chuyện gần
Chuyện này cũng lớn nhiều lần chuyện kia

5000 tỷ bà con khiếp chưa ?
Bắc thang lên trời tạo thửa làm mưa
Qua fây sáng nay đò đưa
Làm thơ tâm sự dây dưa chút mà

Tác giả thì hay sa đà
Viết lách ngòi bút chả ra cái gì
Nhưng mà đóng góp chút thì
Gửi cho bạn đọc nghĩ suy phê bình…

 


 


Hoàng Phúc  - Kon tum
Ngày 22/9/2216

tin tức liên quan