" Nhớ" - Thơ Chu Công Dâu Hội Trường Sơn Thái Bình

Ngày đăng: 10:12 23/09/2016 Lượt xem: 452

 

 

NHỚ

 


Ai bảo rằng không nhớ
Để trong lòng thêm thương
Trăng vẫn qua cửa sổ
Xanh trong đến lạ thường

 

Có mùa thu trong anh
Thì thầm yêu đến thế
Có mùa xuân trong em
Cồn cào như sóng biển

 

Ai gửi lại lời thương
Vào hoa thơm mến tặng
Ai trong suốt giọt sương
Anh nhìn trong im lặng

 

Giữa muôn ngàn nỗi nhớ
Bỗng nhiên lại hiện về
Một Trường Sơn thương nhớ
Nặng đằm mà say mê.

 

 

21 - 9 – 2016

Chu Công Dâu

Hội Trường Sơn Thái Bình

 

 

tin tức liên quan