" Nối những vần thơ" - Lê Thuần, Hội viên Trường Sơn Thanh Hóa

Ngày đăng: 08:33 08/10/2016 Lượt xem: 480

 

HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN LÊ THUẦN - NỐI NHỮNG VẦN THƠ

 

         Nhân đọc bài : “Cái tâm người lính góp gieo nên vần” của tác giả Phạm Sinh đăng trên Trang TT Trường Sơn ngày 06 tháng 10 năm 2016. Từ cái lận đận và số phận nhất thời của bài thơ “ Lời người bên sông”:

 

"Đò lên Thạch Hãn, ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Giữ yên bờ, mãi mãi ngàn năm"

         Hai người lính ( Lê Bá Dương) và (Phạm Sinh) họ đã tìm đến nhau, chia sẻ với nhau về tâm tưởng hướng thiện của mình… Cái “sân chơi” nho nhỏ của họ phần nào đã kết nối để cái tâm tưởng ấy được “hóa” thành những vần thơ mộc mạc đầy chất “lính” Và quả là: “Cái tâm người lính góp gieo nên vần” …

         Chia sẻ cùng các anh.  Lê Thuần – Hội viên Trường Sơn đến từ Thanh Hóa đã cảm tác “góp” vào sân chơi nhỏ ấy của các anh đôi vần… Xin gửi đến tiểu mục “ Ta cùng nối những vần thơ” của Trang TT Trường Sơn, với hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ từ các đồng chí và bạn đọc với chúng tôi.

Lê Thuần

 

 

 

LỜI 22/12


 (Ngày truyển thống quân đội, lại tự nhắc nhớ mình đã, đang,

và mãi mãi sống thay cho các đồng đội đã ngã xuống).



Quan quyền ai mặc người ta 
Lê Bá Dương mãi cứ là Dương thôi 
Ngẩng đầu sống giữa cuộc đời 
Giữ tâm trong, để nuôi lời thủy chung
Chẳng màng danh hão anh hùng 
Chỉ mong mãi sống tận cùng yêu thương”

 

(Lê Bá Dương)

 

Thơ anh mang nặng tình thương 
Thơ anh hào khí chiến trường năm xưa
Thơ anh nắng hạn cho mưa 
Thơ anh - Thạch Hãn nhẹ đưa mái chèo...


(Phạm Sinh)
 

Góp thời đầu súng trăng treo 
Cái tâm người lính góp gieo nên vần


(Lê Bá Dương)

 

Nghĩa trang mãi vọng chuông ngân
Vạn hồn Liệt sỹ, mùa Xuân rạng ngời
Cái thời chống Mỹ xa xôi
Tâm hồn người lính muôn đời sáng soi
Hy sinh góp đẹp cho đời
Gieo mầm giống mới, mùa bời bội thu
Non sông sạch bóng quân thù
Vần thơ vọng mãi, thiên thu tạc rằng:
“Cái thời ngủ võng, nằm tăng
Câu thơ người lính, ánh trăng trôi vào...”

 

07/10/2016- Lê Thuần

tin tức liên quan