"...Biệt thự trăm tỷ - Chó lông Hổ rừng" - Thơ Hoàng Phúc Hội Trường Sơn KonTum

Ngày đăng: 03:00 08/10/2016 Lượt xem: 473

 

DU LỊCH TAM  ĐẢO GHÉ  TRÔNG
Biệt thự trăm tỷ - Chó lông Hổ rừng

 

 

 

Thân thì chó, vỏ thì hùm
Quý hiếm vô cùng hỏi giùm chó ai ?
Ngẫm đọc nhẩm tính không sai
Biệt thự trăm tỷ, lâu đài khủng sang

Ba ngàn mét vuông đất vàng
Trên cao  nhìn xuống rõ ràng phố xa
Lâu nay chó vẫn trông nhà
Thi thoảng chủ tới rồi là chủ đi…

Đỉnh cao Tam Đảo Ba Vì
Chó nằm cũi sắt có gì lạ đâu
Tinh mơ sương sớm bạc đầu
Trưa hè mát mẻ, suối rầu suối reo

Đường lên uốn lượn cheo leo
Giống như khung cảnh cáp treo lững lờ
Tam Đảo đêm lạnh bâng quơ
Ví như Đà lạt sương mờ vắng mưa

Một ngày hội tụ bốn mùa
Ước gì được tới nhà thờ Cổ Tam
Cổng Trời, Thác Bạc nhìn sang
Là đỉnh Thiên Nhị , đỉnh hoang Rùng Rình

Su Su xào tỏi muối vừng
Gà đồi lợn máng bập bùng lửa than
Nhà nghỉ khách sạn đàng hoàng
Nhà Thế Giới Xanh, Hoàng Anh trên đồi

 



Thị Trấn nhỏ bé vừa thôi
U tịch huyền ảo lưng đồi sương sa
Nhắn ai du lịch Tây Ta
Ghé về Tam Đảo vui và  mộng mơ

Hà Nội -Tam Đảo hai giờ
Tám chục cây số, em chờ anh lên
Tam Đảo biệt thự  mờ sương
Mây treo lơ lửng, mây vương núi đồi

Đồi cao biệt thự thách trời
Đồi cao biệt thự nhiều lời đảo điên
Hơn trăm tỷ một phần tiền
Cũi sắt có chó da liền cọp beo

 

Chủ nhân chắc “phải” rất “nghèo”

Nên xây Dinh thự treo neo lưng trời

Cố lên đấy một lần thôi

Muốn biết chủ nó - Hỏi "Trời" rằng ai...?

 



Kon Tum 8/10/2016

Hoàng Phúc
Hội Trường  Sơn KonTum

tin tức liên quan