Thơ: LAN TRƯỜNG SƠN QUÊ LÚA của Hồng Thái

Ngày đăng: 03:42 14/10/2016 Lượt xem: 507

 

LAN TRƯỜNG SƠN QUÊ LÚA

 

Ngày chiến tranh em vào Trường Sơn

Nơi chiến trường chống Mỹ

Em thương lan rừng bom phạt tan hoa

Lan rừng ngạc nhiên em đẹp hơn lan

Và dũng cảm kiên cường bám trụ

Nhưng chưa biết sao lại gọi:

                    “Chị hai năm tấn”

Rồi mê nhau cứ quấn quýt bên nhau

Em làm đường kín cho xe tiến công ban ngày

Em lấy lan rừng làm mái đường cây

Xe tăng chuyến - hàng trao vượt mức

Nóc nhà hầm em treo dò “lan trúc”

Những bông hoa vàng cứ thổn thức lòng em.

Đồng đội hồn nhiên khoe: vừa kiếm được

Khóm “đuôi chồn” nưng nức những dải hoa

Đợi lính “vô lăng” qua em tặng làm quà

Như định mệnh nên thành: chồng vợ !

Em về với quê

                     Cái thời nghe đánh kẻng

Cái gì cũng phân thiếu thốn trăm bề

Tái sốt rét tóc lại thêm lần rụng

Con ít được tiêm phòng: sởi, đậu dọa mẹ cha

Thế rồi: Khoán

                       Em tiên phong đi trước

Học tập cách làm khoa học - thâm canh

Cánh đồng lớn - năng suất hơn 10 tấn

Lan hiểu ra: 5 tấn chị hai

Lan chúc mừng con em vào đại học

Lan reo vui “nông thôn mới” em tiên phong

Về hội nghị tuyên dương hai trăm nữ chiến sỹ Trường Sơn *

Em và lan rực rỡ hội trường

Lan Trường Sơn hoa hậu rừng thơm ngát

Em - Lan Trường Sơn quê lúa đẹp mãi cho đời.

 

        Thái Bình, ngày 12/10/2016

* Ngày 12/10/2016 Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên dương 200 nữ chiến sỹ Trường Sơn tiêu biểu 3 năm (2014 - 2016) chào mừng Đại hội phụ nữ tỉnh và 86 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

VŨ HỒNG THÁI

Đ/c: 35/70 tổ 5, phường Bồ Xuyên

Thành phố Thái Bình

ĐT: 0913 291 342

 

 

tin tức liên quan