"Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:56 18/09/2021 Lượt xem: 358
NƠI CON SÔNG HỒNG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT ...
 
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt !
Cho tình yêu như cái thuở ban đầu .
Mùa lũ đổ phù sa hồng da thịt
Trời biên cương thăm thẳm nghĩa tình sâu !...
 
Nơi bài hát khởi nguồn bao thương nhớ
Khơi mạch ngầm lịch sử bốn ngàn năm .
Như hóa thạch niềm  vinh quang bất tử 
Cho hôm nay: Tổ quốc đẹp trăng rằm !...
 
Nơi cột cờ Lũng Pô đầy kiêu hãnh (*)
Như thanh gươm vuốt nhọn cả trời sao
/Như tạc dựng vào hình sông dáng núi
Phần phật bay, đỏ thắm nỗi tự hào !...                            
 
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Nuôi giang sơn Tổ quốc mãi trường tồn .
Sông cứ chảy vĩnh hằng trong sắc đỏ
Lũng Pô chiều bàng bạc cả hoàng hôn ! 
        

TP.Hồ Chí Minh. 11/4/2021.               
Phạm Cao Phong

-----------------------------------------

(*) Cột cờ Lũng Pô tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai đã được Tỉnh đoàn Lào Cai khánh thành ngày 16-12-2017.  Đây cũng là điểm đầu tiên của sông Hồng chảy vào đất Việt…


tin tức liên quan