Bông hồng tặng Chị

Ngày đăng: 07:58 14/10/2016 Lượt xem: 449

BÔNG HỒNG TẶNG CHỊ

( Thân tặng chị Trần Thị Chung, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty,

UVBCH T Hội TS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam)

 

Phạm Thị Xuân

Chuyên viên Công ty,

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

 

 

 

Mùa thu, hai mươi tháng mười đã tới

Viết dòng thơ em tặng chị thân yêu

Chúc mừng Chị, như con ong chăm chỉ

Từng tháng ngày gây mật từ hoa thơm.

 

Người như Chị luôn kiên cường, chăm chỉ

Góp nhặt từng đồng dựng xây sự nghiệp

Em chúc Chị vững đôi chân bước tiếp

Con đường chông gai chẳng dễ dàng gì.

 

Nhiều đêm dài Chị trằn trọc nghĩ suy

Ngày mai phải làm gì cho Doanh nghiệp

Giữa thương trường còn rất nhiều khắc nghiệt

Như “chiến trường” tranh đấu, đua chen!

 

Trong đời thường không ít kẻ ganh ghen

Muốn hại Chị, chúng ngại chi mánh khóe

Có những khi chúng gây ra giông tố

Làm mái tóc xanh của Chị bạc dần.

 

Nhưng Chị ơi, Chị  có xá gì đâu?

Vì Doanh nghiệp, Chị vững tay cầm lái

Như Chị đó, mọi nẻo đường thân gái

Vẫn vững vàng, giông tố Chị vượt qua.

 

Em chúc Chị dù sóng gió, phong ba

Vẫn vươn tới giành mục tiêu đã chọn

Kiên định, làm giàu, chắt chiu chăm bón

Như chồi non tìm ánh sáng vươn mình.

 

Biết làm giàu và cũng biết sẻ chia

Dựng xây Trường mầm non thêm thương hiệu

Mang Dự án xây nhà thu nhập thấp

Cho người nghèo có chỗ ở dài lâu.

 

Cánh rừng Trầm chị bỏ bao công sức

Nay trả ơn người, cây đã vươn cao

Trại lợn rừng ngày đêm Chị tâm huyết

Sản sinh ra những con giống giúp đời.

 

Chị dành tặng hội viên nghèo các tỉnh

Nghĩa tình này mang hơi ấm Trường Sơn

Bao chăn ấm tới đồng bào dân tộc

Lúc khó khăn Chị chẳng ngại ngần gì.

 

Ngày hai mươi, bông hồng em tặng Chị

Vì  Chị là chỗ dựa của Công ty

Là nữ chiến sỹ Trường Sơn dũng cảm

Là Doanh nhân, là Vợ đảm, Mẹ hiền.

 

                                       

 

 

Mùa thu tháng 10/2016

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan