" Nhắn con" - Thơ của Hội viên Trường Sơn Lê Thị Ngọc Bích

Ngày đăng: 06:29 19/10/2016 Lượt xem: 494

 

         Một ngày của Phụ nữ lại đến – 20 tháng 10 ( Ngày Phụ nữ Việt Nam). Từ nước Nga xa xôi hội viên Trường Sơn Lê Thị Ngọc Bích gửi về Trang TT Trường Sơn bài thơ “ NHẮN CON”  

 

         Bài thơ có thể được coi như một món quà; một lời tri ân của những người con gửi đến những người mẹ kính yêu trong những ngày này và ít nhiều bài thơ cũng giúp chúng ta và cả thế hệ con cháu chúng ta thấy được “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” … Cuộc đời ai cũng có mẹ yêu. Dù con mình có thành đạt bao nhiêu, hay con đi lạc lối… Mẹ vẫn càng yêu, càng thương. Vậy nên hãy yêu mẹ như mẹ đã yêu chúng ta nhé!

 

         Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc “ Tiếng lòng” của hội viên Trường Sơn Lê Thị Ngọc Bích.

 

 

NHẮN CON 
 

 


Con ơi mẹ nhắn điều này 
Thương con nhiều lắm, nhưng này con yêu 
Đường đời gian khó bao nhiêu 
Con cố mà bước, đừng xiêu lòng nhiều 
Cho dù vấp ngã, tiêu điều 
Con ơi đứng dậy, bước đều tiến lên 
Tương lai phía trước, bên trên 
Con hãy gắng sức, vượt lên đường đời
Mong sao con được nên người 
Thành công mỹ mãn, cho đời mẹ vui
Mẹ còn muốn lắm con ơi 
Mai ngày con nhớ ơn người sinh ra
Động viên khi mẹ về già 
Miếng cơm manh áo, chẳng là chi đâu 
Ân cần thăm hỏi trước, sau
Thế là mẹ đỡ bệnh đau tuổi già 
Mẹ vui hơn cả đùm quà
Cho mẹ manh áo rồi là… đi luôn 
Mai ngày mẹ khuất núi non
Cỗ bày la liệt, chỉ còn ruồi thôi
Còn đâu tiếng mẹ à ơi 
Không thấy bóng mẹ ngồi chơi, sân nhà
Có thương mẹ cũng muộn mà
Còn mẹ đâu nữa để mà con thương.../

 

 

 

 

Macxcova Ngày 09/10/2016

Cựu binh Trường Sơn Lê Thị Ngọc Bich

 

tin tức liên quan