Trung thu "đỏ" - Thơ: Nguyễn Việt Phát, Hà Nội

Ngày đăng: 08:25 22/09/2021 Lượt xem: 200
TRUNG THU "ĐỎ"
 
Trăng vẫn về nhưng mờ lắm trăng ơi
Như màu máu triệu người in lên đó
Nên Trung thu không thể nào sáng tỏ
Bởi ngàn em đã mất mẹ cha rồi
 
Trăng trên cao cố rọi sáng đất trời
Những hẻm tối vừa tháo thanh rào chắn
Cha mẹ ông bà xếp hành chờ mua bánh
Trung thu buồn hàng Mã cũng buồn thiu
 
Mâm cỗ không đầy như những mùa thu
Trẻ em không được rước đèn quanh phố
Đội kỳ lân không múa bừng mọi ngõ
Trống mừng trăng không rộn rã đêm rằm
 
Bao người thân thường trực nơi tuyến đầu
Bao đêm trắng phạc phờ bên giường người bệnh
Bao cha mẹ lìa đời bạc mệnh
Chúng em nhìn trăng đỏ quạch đêm rằm
 
Chị Hằng ơi! bao giờ sáng bên thềm
Cho chúng em lại rước đèn phá cỗ
Cho chúng em trở lại mái trường tươi đỏ
Trở lại ngày xưa với những thiên thần.

 

Đêm Trung thu 2021
Nguyễn Việt Phát, Hà Nội

 

tin tức liên quan