"Nỗi lo hậu Trung thu" - Thơ: Hà Hải Anh

Ngày đăng: 08:16 24/09/2021 Lượt xem: 270
NỖI LO HẬU TRUNG THU
 
Tạm yên ổn mấy hôm giãn cách
Cộng đồng đâu đã sạch FO
Vaccine cũng phủ chưa xong
Tung tăng kiểu ấy cho lòng người lo...
 
Gương tầy liếp bao lò thiêu xác
Tang thương sầu ngơ ngác còn kia...
Cùng ý thức, cùng sẻ chia
Mới mong giảm dịch, xuân về yên vui!
 
Quyết định phải “xa xôi” một chút
Tình huống nào sau phút “tự do”
Dỡ rào phong tỏa cần lo
Lại thêm truyền thống...khó dò hành vi?!
 
Người dân nên nghĩ suy tỉnh táo
Một phút vui đi dạo đêm trăng
Tự gây thêm biển khó khăn
Chính quyền, lực lượng... cũng bằng công toi
 
Lại nơm nớp sống đời lo sợ
FO tăng kéo nợ tử vong
Sức người sức của đi tong
Cứ đà này mãi còn mong .. nỗi gì!
 
Rồi ngồi trách trường kỳ ai oán
Trách chính quyền sang chán trách đời
Nghĩ xem tự trách mình thôi
Mỗi người một chút... mấy lời sẻ chia!
 
Mong ngày vui sẽ về, thu đẹp
Người dân cùng đoàn kết chính quyền
Mong cho Hà Nội bình yên
Sống chung cùng dịch muộn phiền lùi xa
 
5T với 5K cùng nhớ
Trong lúc còn dang dở vaccine
Ngày mai đang đến nghe em
Xuân này đất nước mọi miền chung vui!

 

22/9/2021
Hà Hải Anh

 

tin tức liên quan