" Thương cháu học hành" - Thơ Hoàng Kiền, viết nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Ngày đăng: 12:23 14/11/2016 Lượt xem: 448

THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN 

VIẾT NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

 

 

THƯƠNG CHÁU HỌC HÀNH

 

 

 

Sáng đi học chiều chăn trâu

Tối quần cởi vội đồng sâu đó lờ

Hè về dậy sáng tinh mơ

Cuốc bờ xới góc mắt mờ không ngơi

Học hành, lao động, vui chơi

Thế mà cất bước vào đời thành công

Nay nhìn đàn cháu của Ông

Học hành tất bật chất chồng không ngơi

Chủ nhật đâu được nghỉ chơi

Tiếng Anh - Nhạc - Hoạ rối bời ngổn ngang

Thân đeo cặp sách mắt vàng

Đôi khi như thể người hoang xuống trần

Ông bà đã bảo mấy lần

Mẹ cha cả quyết cháu cần học thêm

Hỡi ông Giáo dục hãy xem

Cải lùi cải tiến trẻ em khổ nhiều

 

 

 

 

Viết nhân dịp 20/11/2016

Hoàng Kiền

 

tin tức liên quan