" Ngắm trăng to" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 07:54 16/11/2016 Lượt xem: 466

THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 

 

NGẮM TRĂNG TO

 

 


 

 

" Trăng ba mươi tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non"
Trăng non trăng tỏ trăng tàn
Núi non vẫn đứng thi gan giữa trời
Ta đi khắp nẻo muôn nơi
Trăng theo dẫn bước núi vời nâng chân
Dẫu cho muôn sự chuyển vần
Trăng non trăng tỏ trăng tàn lại non

Trăng soi tỏ sáng lối mòn
Dẫn ta xẻ dọc Trường Sơn mở đường
Đêm đêm đứng gác tiền phương
Dưới trăng chắc súng kiên cường hiên ngang
Đại dương trăng tỏa hào quang
Giúp ta lấp biển lập làng Trường Sa
Trăng soi đỉnh núi bao la
Đưa đoàn quân bước mở ra công trường
Vượt qua mưa nắng gió sương
Chung tay bạt núi làm đường tuần tra

Đêm nay nô nức gần xa
Khắp nơi chờ đợi trẻ già hân hoan
Trăng to trăng tỏ trăng tròn
Trào dâng kỷ niệm bồn chồn xốn xang
Trăng xuyên mây xuống thăm làng
Tôi như chú Quậy rộn ràng ngắm trăng.

 

 

 

Đêm14/11/2016

Hoàng Kiền

tin tức liên quan