Chùm thơ của Hoàng Phúc - Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 06:48 18/11/2016 Lượt xem: 451

CHÙM THƠ CỦA HOÀNG PHÚC - HỘI TRƯỜNG SƠN KONTUM

 

 

GẶP CHIẾN SĨ LÁI XE TRƯỜNG SƠN
TẠI SÀI GÒN SAU 36 NĂM


(Kỷ niệm gặp lại Phan Trọng Hoà lái xe Trường Sơn,

nay là giáo sư  trường Luật TPHCM)
 

 


 

 

Con Cô con Cậu thân tình
Lâu rồi mới gặp vẫn xinh hồi nào
Đám cưới cháu được mời vào…
Sài gòn Quận Một ngọt ngào mến thương

Hàng ngày công việc đời thường
Sinh nhai mải miết trên đường mưu sinh
Sinh thời loạn lạc chiến binh
Đi lính "Cộng sản" hy sinh ngại gì

Trường Sơn gặp nhau được vì
Hành quân qua Trạm, lại di chuyển liền
Thế rồi giải phóng hai miền
Có người về học tiếp liền Giáo sư

Có người vẫn lính cho dù…
Hết chiến tranh lại kẻ thù Tây Nam
Mỗi khi Tổ quốc nguy nan
Biên giới hải đảo giang san giữ gìn

Hết chiến tranh lại hoà bình
Tám mươi (1980) đói kém chúng mình gặp nhau
Thời gian trôi đi mau mau
Ba mươi sáu năm, trước sau vẫn là

Anh em đồng chí người nhà
Cười ra nước mắt tình là bà con
Thế mà xuân cứ vẫn còn
Vui khoẻ trẻ đẹp xuân còn đang xuân

Thôi  thì bỏ qua gian truân
Cuộc đời làm lại ngàn lần đẹp hơn
Trời cho, trời dưỡng, trời thương
Không nghèo, không đói, bình thường thế thôi

Gặp nhau tâm sự lâu rồi
Chia tay tạm biệt  bồi hồi luyến lưu
Tây Nguyên gió núi đìu hiu
Mây giăng khắp lối gió dìu mây bay

Hà Nội - Sài Gòn vui thay
Phố xa tấp nập đó đây tắc đường
Anh, chị về lại phố phường
Còn tôi về lại chiến truờng ngày xưa(*)



Sài Gòn ngày 9/11/2016
Hoàng Phúc lưu bút

 

------------------------------------------------
(*) Chiến trường Tây Nguyên

 

 

HÀ TĨNH - TỈNH NHỎ - CHUYỆN TO


( Chuyện  Truởng phòng  GD  thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo chức đi tiếp khách

và chuyện thành lập hội câu cá  thư giãn của Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh )
 

 


 

 

20 tháng mười một cận kề
Thị Xã  Hồng Lĩnh nhiêu khê vừa rồi
Hồng Lĩnh 99 đỉnh, núi  đồi
100 đại bàng đậu, dư thời 1 con

Núi kia vạn năm vẫn còn
Sông La vẫn chảy trên nguồn về xuôi
Hà Tĩnh, tỉnh cũng nhỏ thôi
So với đất nước nghèo rồi đúng không?

Vừa qua nhiều chuyện lông bông
Lên mặt  báo  chí chuyện không ra gì
Giáo chức trẻ đẹp điều đi
Công việc tiếp khách cũng vì "việc chung"

Tiếp bia tiếp rượu tiệc tùng
Lời ra tiếng lại cũng "không có gì"
Điều đi tiếp khách cũng vì
"Mục tiêu chính trị " có gì sai đâu?

Mong ngày nhà giáo tới mau
Nhường đường dư luận tình sâu lý dài
Hà Tĩnh chuyện một, chuyện hai
Cho phép lập hội khôi hài bốn phương

Trong khi lụt bão tai ương
Nhiều xã cô lập ruộng vườn chìm sâu
Trâu bò gà lợn còn đâu?
Thuơng nhất cái cảnh vùng sâu tội tình

Chính phủ cứu trợ dân mình
Mỳ tôm ăn tạm dân tình đỡ lo
Hà Tĩnh, tỉnh nhỏ, chuyện to
Chủ tịch thành phố lại cho thành lập

Hội câu cá lại bất cập
Trong lúc cả nước  dồn dập ngóng trông
Lo cho bão lũ chưa xong
Đưa ra quyết định hợp lòng vì ai ?

 


TP Kon Tum 17/11/2016

Hoàng Phúc hội Trường Sơn
Tĩnh Kon Tum

tin tức liên quan