Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập BN

Ngày đăng: 02:59 19/11/2016 Lượt xem: 472

Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập BN

 

GỬI LẠI ĐÔI CHÂN!
(Kính tặng bạn Nguyễn Văn Phong Gia Bình – BN)

 

 

Ra về gửi lại đôi chân
đã cùng đồng đội hành quân ngày nào
Một thời xẻ dọc chiến hào
Mang theo lịch sử đi vào thơ ca.

Chúng tôi cách bạn không xa
Nhìn rừng thông đỏ sắc hoa bạc mầu
Từ trong gió núi rừng sâu 
Vang lên tiếng sét cắt câu tình đời.

Thế rồi năm tháng qua rồi
Phá tan đồn bốt tưởng người ra đi
Mảng đời đưa đẩy mỗi khi
Bạn về gửi lại bước đi ngày nào.

Tháng tư năm ấy tự hào
Vui trong nước mắt dạt dào tình thương
Nay về vui với đời thường
Mỗi khi nhớ bạn vấn vương trong lòng.

                               NQL 29/8/2016

 

 

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY!

Một thời làm lính Trường Sơn
Gian lao vất vả không sờn niềm tin
Trèo đèo lội suối quyết tìm
Con đường ngắn nhất cắm tim xẻ đồi.

Toàn thân mệt mỏi rã rời
Thâu đêm không ngủ, đứng ngồi dẫn xe 
Tránh xa tọa độ cầu kè 
An toàn hàng hóa đưa xe nhập đường.

Trường Sơn một dải mây vương
Cắt ngang, cắt dọc qua đường đông tây 
Ngày đêm gầm thét bủa vây 
Con đường chiến lược máy bay khó tìm.

Làm sao thắng nổi con tim
Năm tư dân tộc anh em kết thành 
Con đường huyết mạch mầu xanh
Chở che nam bắc tiến nhanh thắng thù.

Nhớ ngày ba mươi tháng tư
Giữa trưa hè nóng, đón thu khắp miền
Tung bay cờ đỏ búa liềm
Bài ca thống nhất hai miền Bắc Nam.

                     NQL 02/9/2016

 

 

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

 

 

Sáu mươi đâu phải đã già
Nhưng đang xuống dốc mái nhà bên kia
Nhớ thời còn trẻ ra đi 
Phần vì đất nước – phần vì tương lai.

Trái tim chia sẻ làm hai
Nửa nhiều tổ quốc nửa hai nhớ nàng
Trường Sơn mãi mãi còn vang
Chiến công người lính viết trang sử dầy.

Gương người chiến sỹ còn đây
Người Vào chiến tuyến, người đi mở đường.
Người nữ chiến sỹ Trường Sơn
Mượn trăng soi bóng, suối trong ngắm mình.

Nay về kỷ niệm đồng binh
Bao năm gặp lại chúng mình xướng vui
Gặp nhau rạng rỡ nói cười
Thoáng buồn nhớ bạn...nằm nơi núi rừng.

                              NQL 19/11/2016

 

GIỜ EM Ở ĐÂU

 

 

Gặp em ở trạm đón quân vào

Em bước chân đi nhẹ nhõm sao

Bom đạn chiến trường sâu nặng nghĩa

Nhớ hoài kỷ niệm mãi lao đao

Mong được trở về nơi trạm cũ

Để nhìn thấy bạn gặp hôm nao

Ôm mộng nhớ nhung mong hạnh phúc

Chẳng thành mộng đẹp...mối tình cao.

 

                       NQL 19/11/2016

 

 

tin tức liên quan