Gặp người thày dạy Triết đầu tiên.

Ngày đăng: 11:09 21/11/2016 Lượt xem: 496
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Tiến sĩ Triết học Hồ Bá Thâm, nguyên Cựu TNXP Trường Sơn đã có bài thơ tặng người thầy của mình.

 

GẶP LẠI THẦY DẠY TRIẾT ĐẦU TIÊN

                                      Hồ Bá Thâm

 

Từ Trường Sơn ra,

         còn mùi bom đạn chiến trường
Bỡ ngỡ trang đầu bài học

         bay giữa thế giới vô cùng vô tận
Nắm sợi dây biện chứng pháp

         em lần ra khắp nẻo con đường
Theo lời Thầy em bay cùng nhân loại

          mấy nghìn năm sống động
Triết học mở mắt em

           nhìn sâu nhìn rộng đến tận cùng
Rừng và cây, cây và rừng

            vươn cao vượt qua bão lộng, 
Bầu trời mênh mông,

  lòng ta sâu thẳm, trái tim hát rưng rưng
Cảm ơn thầy cho em

       cánh bay triết học nhân văn, sự sông!
Trong nụ cười, ánh mắt thầy đời mãi trẻ trung...!
Tình nghĩa thầy- trò sáng tâm

                 soi ta đi đên hạnh phúc vô cùng

 

                                   HBT Ngày 20/ 11/2016

 

tin tức liên quan