" Khảo sát thiết kế với huyền thoại Trường Sơn" - Thơ Đặng Hoa, Cơ quan TW Hội Trường Sơn

Ngày đăng: 05:06 25/11/2016 Lượt xem: 452

 

KHẢO SÁT THIẾT KẾ

VỚI HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN

 

 

         Khoác áo lính và tham gia trong lực lượng khảo sát thiết kế của Bộ đội Trường Sơn - Ký ức một thời đã cho Đặng Hoa cảm hứng để rồi trước thềm kỷ niệm ngày Truyền thống lực lượng Khảo sát thiết kế của Bộ đội Trường Sơn chị đã cho ra đời bài thơ " KHẢO SÁT THIẾT KẾ VỚI HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN". Thông qua Trang TT Trường Sơn chị muốn gửi đến kính tặng những người lính đã tham gia khảo sát thiết kế trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ- những người đã góp công đầu làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn.

         Trang TT Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ của tác giả Đặng Hoa.

 

 

 

Chân dung tác giả Đặng Hoa

 

 

 

Ta gặp nhau kể về nỗi nhớ
Đường Trường Sơn một thuở máu xương
Tình yêu chiến sĩ mở đường
Quyết chi viện gấp chiến trường miền Nam


Đế quốc Mỹ dã man gây chiến
Mạch giao thông phát triển càng mau
Khảo sát thiết kế đi đầu
Trèo đèo lội suối rừng sâu đại ngàn


Nói sao hết gian nan ngày ấy
Đầu đội bom chống gậy soi đường
Quân vào rầm rập chiến trường
Gùi hàng xe pháo, coi thường hiểm nguy


Giặc bắn phá mở đi đường khác
Ngầm TA LÊ - ĐÁ BẠC CUA A
Đường ngang trục dọc vươn xa
Đèo Phulanhich- Chà Là túi bom


Hai vạn cây đường mòn kỳ tích
Hơn trăm người bám địch soi đường (*)
Đã từng mất mát đau thương
Vẫn nay Đông, lại mai Trường Sơn Tây


Đường trăm ngả một ngày tới đích
Tổng tiến công chiến dịch thần kỳ
51 năm ấy qua đi
Khảo sát thiết kế mãi ghi sử vàng


Đường Trường Sơn nay mang tên Bác
Trải dặm dài từ Bắc vào Nam
Con đường huyền thoại vinh quang
Nhớ sao suối hát, nai vàng Trường Sơn.

 

 

 

Đặng Hoa

(Cơ quan TW Hội Trường Sơn)

 

 

tin tức liên quan