Chùm thơ của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:24 27/11/2016 Lượt xem: 718

CHÙM THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương hai tiếng thân yêu
Võng đưa kẽo kẹt sớm chiều mẹ ru
Sáo diều vang tiếng vi vu
Tiếng con chim gáy cúc cu vọng về
Bờ tre tỏa bóng xum xuê
Hoa xoan nở tím nắng hè sáo bay
Xóm làng quần tụ nơi đây
Ông cha ta đã dựng xây một thời
Bình minh hửng sáng chân trời
Đường làng rộn rã tiếng người giục trâu
Quanh năm ruộng cạn đồng sâu
Cha cầy mẹ cấy giãi dầu sớm trưa
Đợi chờ hai vụ chiêm mùa
Làm ra hạt lúa nắng mưa công dầy
Những khi lũ lụt bão vây
Mùa màng thất bát đắng cay lòng người
Dù đi khắp nẻo muôn nơi
Quê hương thương nhớ không ngơi hướng về...

 

 

 

 

 

MỞ HỘI ĐUA DIỀU

 

Áo choàng hoàng yến báo thu sang

Chiều quê man mác nhạt nắng vàng

Heo may se lạnh trời buông gió

Xanh thẳm tầng cao tiếng sáo vang

 

Tuổi thơ mơ ước chạy khắp làng

Lưng trần thiêu nắng mải lang thang

Nay trọn việc công về đồng ruộng

Mở hội đua diều sáo reo vang

 

Mời bạn đến làng Bỉnh Di chơi

Bảo tàng Đồng Quê đợi đón mời

Rợp trời diều bổng ngời ánh mắt

Nâng cánh hồn thơ quyện sáo vang

 

 

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

 

 

 

 

tin tức liên quan