Tặng quà, tặng cả thơ văn - Thơ Hoàng Phúc

Ngày đăng: 03:53 28/11/2016 Lượt xem: 442

 NHỚ VỀ HỘI VIÊN KHÓ KHĂN
TẶNG QUÀ TẶNG CẢ THƠ VĂN TỎ TƯỜNG

 

Hoàng Phúc
Hội Trường Sơn Kon Tum


Lính Trường Sơn về đời thường
Cuộc sống chật vật trên đường mưu sinh
Đáng ra được sống vì mình
Nhưng vì chiến hữu cùng mình khi xưa

Mây bay vì gió đẩy đưa
Bút sách xếp lại tuổi vừa đôi mươi
Quyết Thắng đường số 20
Bám trụ sữa chữa bom rơi ngại gì

Lễ truy điệu " sống "đã thực thi
Hoàn thành nhiệm vụ ra đi cũng đành
Trường Sơn thực nghiệm chiến tranh
Vũ khí huỷ diệt phá đuờng hành quân

Thương vong vất vả gian truân
Chờ ngày độc lập tuổi xuân qua rồi
Bước vào sáu mươi tuổi đời
Lo công tác Hội nghỉ ngơi chưa màng

Lá xanh đùm bọc lá vàng
Sông xanh lúc đục lúc vàng lúc trong
Huyện mới thành lập: Tu - Mơ - Rông
Trường Sơn cũng mới lập xong Hội nhà

Đường về huyện tuy có xa
Hai  trăm cây số đi vào đi ra
Vào ra bỏ tiền  túi nhà
Lương bổng không có Hội là: Trường Sơn

Phát huy truyền thống kiên cường
Trường Sơn một thủa trên đường hành quân
Xa thì xa, gần lại gần
Vì tình đồng đội ngại ngần chi xa

Hôm nay Tỉnh Hội của ta
Quyên góp quần áo từ xa gửi về
Tuy rằng công việc bộn bề
Anh em bỏ cả đi về chở vô

Con cái đồng đội đang chờ
Quà này sưới ấm tuổi thơ núi rừng
Qùa này giá trị ít, nhưng
Hảo tâm chia sẻ mối tình đậm sâu

Chuyện tình chuyện nghĩa từ lâu
Một năm đôi bữa vùng sâu đồng bào
Hoàng Phúc Doanh nghiệp vui sao
Quyên góp bè bạn như bao lần nào

Nỗi niềm phấn khởi thanh cao
Thơ vui tuôn chảy bay vào không trung
Hỡi mọi người, mọi người cùng
Huớng về đồng đội: Tu - Mơ - Rông
Núi rừng!

 

Ngày 27/11/2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan