Hồ Văn Chi, Đà Nẵng - Hoa bài thơ "Du thuyền) của Dáng Hoa

Ngày đăng: 06:15 02/12/2016 Lượt xem: 425

HỒ VĂN CHI ĐÀ NẴNG

HỌA BÀI THƠ "DU THUYỀN" CỦA DÁNG HOA

 

 

Bài Xướng:


DU THUYỀN

Giáng Hoa


Xuân về tuyết đọng đã ngừng rơi
Sắc trải tầng không vẽ tuyệt vời
Nắng mộng ôm bờ giăng giữa bể
Mây lồng gió lượn giỡn ngoài khơi
Vườn bên chậu cúc hoa vừa trổ
Ngõ trước nhành mai nụ tỏa ngời
Diễm lệ du thuyền say cảm ái
Khuôn điền uyển nhã lá vàng lơi

 

30/11/2016. GH

 

 

 

Bài họa

 

NHỚ CHẲNG LƠ
 

(Họa "Du thuyền" của Giáng Hoa"


Bến muộn trông đò... ánh nguyệt rơi!
Vừa đây sao đã vội xa vời
Tình sơ lặng lẽ kìm tâm sự
Mộng thẳm mơ màng dậy sóng khơi
Cõi thực liền khi khôn diễn đạt
Đường mơ cách nẻo khó tương ngời
Người đi để bóng mờ phương ấy
Gió lạnh, đông về nhớ chẳng lơi!

 

01/12/2016.

Hồ Văn Chi

 

 

 

tin tức liên quan