Thơ Nguyễn Tất Đình Vân, hội viên TS Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:24 02/12/2016 Lượt xem: 436

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân, hội viên TS Thuận Thành - Bắc Ninh

 

 

(Nhân ngày thành lập Q Đ N D V N :22/12)

 

 

VẪN  KHÔNG  MẤT

 

Vẫn không mất sau trận bom đi
Cây và suối ru đời  sau trước
Vẫn đồng đội sát cánh bên nhau
Dù sống chết không cúi đầu nô lệ !

Dù bom Mỹ dữ dội đến thế
Thói hung hăng chỉ để căm  (oán ) thù
Tính ác quỉ hơn loài cầm thú
Gây triệu triệu sinh linh rời phố xa làng...

Vẫn không mất những tấm lòng vàng
Vì quê hương giầu đẹp vinh quang !!!

 

 

 

CHIẾN HÀO NĂM XƯA

 

Áo phong sương đã trút
Đường ký ức xanh lớp phong rêu
Vẫn lấp lánh rừng sâu đèo vút
Vầng trăng quê dõi bước soi đường

Sông Ngân mờ tỏ yêu thương
Ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường ta đi
Cho dù đêm tối quản chi
Bước theo mật khẩu,thầm thì tiến quân

Quê hương nay đã mùa xuân
Nghe trong hoa lá tiếng quân thuở nào
Nhìn trời lấp lánh đầy sao
Rưng rưng mưa ướt chiến hào năm  xưa ...

 

 

 

SÓNG   LÒNG
 

 

Bên đường cây khắc bao thương nhớ
Núi ngẩn ngơ ôm dấu chân người
Ta lặng nhìn vầng mây lãng đãng
Bóng người xa thấp toáng chơi vơi

Người ở lại rừng xanh núi biếc
Vẫn ngân nga điệp khúc gió ngàn
Đồng đội ơi ! Hình hài kỷ niệm
Nỗi niềm riêng từ độ quân trang

Cứ đau đáu hình hài lang thang
Tháng năm dãi dầu trong ký ứ
Sóng lòng còn cồn cào thổn thức
Bao mùa xuân hoa nở quê mình.

 

 

Nguyễn Tất Đình Vân

 

tin tức liên quan