Chùm thơ của Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó CT Hội TS Việt Nam

Ngày đăng: 08:11 04/12/2016 Lượt xem: 457

CHÙM THƠ CỦA THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI NỮ TRƯỜNG SƠN

 

Chiến tranh ác liệt đã qua

Chia tay về với quê nhà thân thương

Trải qua bom đạn chiến trường

Nay lo cuộc sống đời thường nương thân

Tiền phương cống hiến tuổi xuân

Về làng dang dở lỡ bần cô đơn

Gian nan lam lũ mỏi mòn

Mò cua bắt ốc mót bòn ruộng nương

Dãi dầm một nắng hai sương

Lều tranh vách đất đêm trường gió mưa

Tảo tần lặn lội sớm trưa

Quanh năm tất bật thiệt thua tủi hờn

Gái son “chọn cảnh hai con” (1)

Vừa gà vừa chó bó tròn một đôi

Bỗng dưng “đứa lớn” (2) lìa đời

Em ngồi ôm khóc lệ rơi tối ngày

Trời hành “con bé” (3) lại bay

Ngẩn ngơ tìm gọi đó đây mấy tuần...

Nghe lời kể của người dân

Nhìn quanh tê tái muôn phần xót xa...

Chuyện xưa nay đã vượt qua

Cậy nhờ đồng đội mở ra nối cầu

Đã cùng khói lửa tuyến đầu

Hẹn nhau góp sức dựng mau ngôi nhà

Đời như cây sắt nở hoa

Cành khô lá héo nảy ra mầm hồng

Chung tay kết nối tấm lòng

Ngôi nhà đồng đội ấm nồng tình thương

Bạn bè khu xóm quê hương

Động viên quyên giúp chiếu giường to hơn

Em vui rạng rỡ tâm hồn

Nghĩa tình đồng đội vẹn tròn chẳng phai

Vững vàng hướng tới ngày mai

Nữ Trường Sơn mãi nối dài tình thương

 

 

 

Ngày16/3/2015

 

(Viết tại nhà chị Vũ Thị Định cựu TNXP .Xã Lộc An-Vụ Bản Nam Định. Chị Vũ Thị Định sống độc thân lam lũ, ở túp lều tranh, nay đồng đội nữ Trường Sơn Nam Định đã quyên góp dựng được ngôi nhà xây. Chúng tôi về thăm tặng quà để chị mua sắm giường và dụng cụ sinh hoạt.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Chị Định sống độc thân, nuôi một con chó, một con gà mà quý như con của mình.

(2) Bỗng dưng con chó bị chết chị ngồi khóc suốt cả ngày.

(3) Thế rồi con gà bay mất chị gọi tìm ngẩn ngơ cả mấy tuần lễ.

 

 

 

BÁN TRÂU GẶP MẶT

 

(Thân ái gửi tới các đồng đội và các bạn của tôi bài thơ thấm đẫm tình đồng đội

của những chiến sỹ Trường Sơn chúng tôi một thời rực lửa)

 

 

Một thời rực lửa Trường Sơn

Giặc tan về với đời thường miền quê

Nhà nông trồng cấy say mê

Bốn mươi năm lẻ mở nghề chăn trâu

Mỗi người một ngả bấy lâu

Yêu thương đồng đội nhớ nhau cũng đành

Bỗng nghe tin báo truyền thanh

Ngày mai gặp mặt ra nhanh bạn chờ

Niềm vui bay đến như mơ

Vợ chồng bàn bạc bây giờ tiền đâu

Đành lòng quyết một chú trâu

Rộn ràng khăn gói “gọi tầu” đi ngay

Núi rừng Hà Tĩnh hương bay

Tiễn anh lính cựu chia tay lên đường

Thủ Đô nhộn nhịp phố phường

Gặp mặt truyền thống tình thương dạt dào

Cao xạ pháo đẹp biết bao

Con đường đánh Mỹ tự hào lòng son

Trâu to “bỏ túi” có mòn

Tinh thần đồng đội mãi còn chẳng phai

Bừng lên hun đúc trí trai

Khoẻ thêm, phấn đấu nối dài đàn trâu.

 

 

 

Niềm vui ngày gặp mặt ( ảnh minh họa)

 

Xuân Ất Mùi 9/3/2015

 

(Viết tại buổi gặp mặt truyền thống của Trung đoàn 593 pháo Cao xạ Trường Sơn)

 

tin tức liên quan