Chùm thơ của tác giả Vũ Xuân Sắc - Hải Phòng

Ngày đăng: 11:00 11/12/2016 Lượt xem: 609

CHÙM THƠ CỦA VŨ XUÂN SẮC

Hội viên Trường Sơn Hải Phòng

ĐT: 01694384968 - Email: sacvuxuan@gmail.com

         

DẤU VẾT CHIẾN TRANH

 

Tiếng súng đã tắt                  

Người lính rũ đạn bom trở về  

 

Dưới lùm tre em đợi

Mẹ ngồi bậu cửa chẻ lá têm vôi                  

Gió nhắn anh chưa về

Đêm dài động ngọn cau không ngủ

Mẹ lần võng đổ khuỵu miếng trầu rơi !

 

Ngày lặng tuột trôi

Gió bấc đầu mùa se lòng mẹ

Chiều đông lạnh tàn bếp rạ

Đêm mưa than thở giọt gianh

Mẹ lần hương khói gọi tên mình…

 

            Lúa vẫn xanh đồng em vẫn đợi

Mẹ bấm ngón tay nhớ ngày anh đi                                                                                   

Chợt nghe tiếng súng chân trời vọng                 

Trận đánh miền xa, nhói trong lòng              

Chim khách ngọn xoan, kêu một tiếng

Người đi xa lắm có về không ?

 

Ngõ vắng chờ anh ngày về   

Em vùi  tháng ngày ươm nỗi nhớ                                                                                         

Vết thương đổi màu xanh cỏ

Đường làng không quên dấu chân

Mẹ vẫn bên con

Em vẫn bên anh

 

Chiến tranh

Không câu hỏi vì sao

Không câu trả lời, vô nghĩa

Chỉ trái tim màu đỏ

Thiêng liêng mảnh đất quê hương…

 

                                                2013

 

                    CHỊ  TÔI

 

Rừng Trường Sơn, đôi dép đúc(1)

Lán lá sâu khe, bạn đường mòn

Đạn bom ngày đêm săn đuổi

Tuổi xuân gửi gió núi mây ngàn

Suối tóc thơ tình theo lính về xuôi

 

Đời giao liên tiếng cười chan cơm vắt                           

Tuổi hai mươi ước mơ cháy bỏng

Bồ kết hương nhu tròn bờ vai

Nhìn gương thẹn thùng tìm nỗi nhớ                                                                                                                        

Mỗi bận trăng non tóc thêm dài

 

Rạo rực trong lòng, thôi thúc

Ngực căng đầy khát vọng

Một sớm bình minh chim hót trên đồng   

Tiếng gọi từ tuyến đầu Tổ quốc

Ra đi, bóng mẹ hút bến sông…

 

Đêm nối ngày quên năm tháng                                                                                                                   

 Bạt ngàn Trường Sơn đường ra trận

 Mối tình cây súng - ánh trăng

     Nụ hôn rung tiếng bom gầm

     Ngày mai lính về xuôi vào trận

     Đồn thù nát tan.

 

               *****

Bốn mươi năm…

Chia tay Trường Sơn, tóc điểm bạc

Cây bồ kết đầu nhà nổi gốc

Gió bấc về lá rụng quả thưa

Mái tranh vẫn một bóng đi, về

Từng đêm chập chờn hy vọng

Trường Sơn - chân trời xa thẳm

Cánh rừng, quầng lửa, đoàn quân

 

Cháy bỏng nụ hôn bên suối

Trăng rơi đường mòn      

Bóng chị tôi…                                                                                               

 

                                                2015

 

 

 

tin tức liên quan