"Vẳng nghe tiếng sáo" - Thơ CCB Vương Văn Kiểm, Nam Định

Ngày đăng: 06:29 13/12/2016 Lượt xem: 439

 

Vẳng nghe tiếng sáo

 

 

Dây căng, diều nổi chơi vơi

Cánh diều cõng sáo, cõng trời phiêu diêu

Diều say nghiêng tiếng sáo... chiều

Ngân nga sáo hát, cho diều ngất ngư

 

Cánh diều nâng bổng chiều thu

Sáo diều ân ái vi vu lưng trời

Khi la đà sóng trùng khơi

Khi vờn mây trắng - vọng lời nhớ thương

 

Diều cong cõng sáo du dương

Cho trời xanh ngắt, cho Trường Sơn xanh

Giặc tan, em tựa lưng anh

Vẳng nghe tiếng sáo - mà thành... duyên nhau.

 

 

 

 

4/11/2016 

                                                                                                                                                             

Vương Văn Kiểm

47 Tràng Thi phường Trần Đăng Ninh

Tp Nam Định, đt : 0127. 723. 0806

 

tin tức liên quan