“Lên non” - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:34 16/12/2016 Lượt xem: 420

 

 

LÊN NON 

 

 

Chống gậy lên non tìm mỏ đá

Đường gập gềnh lã chã sương rơi

Chân leo ngửa mặt ngắm trời

Chơi vơi gió lạnh, mồ hôi đẫm mình

 

Đường tuần tra chương trình xây dựng

Vượt đại ngàn vách đứng cheo leo

Hô quân, dẫn bước quyết trèo

Chung tay kéo dải lụa treo lưng trời

 

Đường lượn vươn qua đồi vắt vẻo

Ngắm lan rừng thêm dẻo đôi chân

Tiếng gà gọi sáng vọng gần

Tiếng khèn hò hẹn vang ngân nối dài

 

Nhìn phía trước tương lai sán lạn

Thoả cõi lòng dân bản chờ mong

Mai đây xóm vắng sáng hồng

Văn minh no ấm về đông cùng đường

 

Thêm bền vững biên cương Tổ quốc

Trẻ đến trường trước bước nay xe

Chủ trương bừng toả sơn khê

Lung linh sườn núi sao khuê khắp trời

 

Vinh quang thay cuộc đời chiến sỹ

Hiến tâm hồng, ý, trí mở ra

Núi rừng đua nở muôn hoa

CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC bài ca dâng trào. 

 

 

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

tin tức liên quan