Thơ Hội viên Trường Sơn Nguyễn Bích Ngọc
ĐỢI CHỜ
( Kính tặng chị em vợ Liệt sĩ cùng đồng đội )
Nhân ngày thành lập QĐNDVN ( 22/12/1944 - 22/12/2016 )
Gió mùa đông thổi tràn về
Cơn mưa rả rích, tái tê trong lòng
Tim yêu mòn mỏi chờ mong
Qua bao năm tháng, nhớ thương vơi đầy
Gió lùa tấm liếp song mây
Đưa từng đợt gió, tung bay sau rèm
Thao thức trằn trọc, từng đêm
Mơ đưa tay gối, ấm êm vai gầy
Anh đi chiến dịch trong này
Đánh Nam, dẹp Bắc, đêm ngày xá chi
Từ buổi tiễn bước anh đi
Thuyền xa bến đợi, biết khi nào về
Lá thư nhận được miền quê
Trong thư ghi rõ, anh về miền Đông
Quân ta thắng trận lập công
Cờ sao phất phới, ánh hồng muôn nơi
Niềm vui chiến thắng em ơi
Miền Nam giải phóng, khắp nơi tưng bừng
Cả nước rộn rã reo mừng
Đoàn quân vũ bão không ngừng tiến lên
Trời xanh nắng tỏa êm đềm
Dập dềnh sóng vỗ, lênh đênh mạn thuyền
Xa xa những cánh Hải âu
Đan xen màu nắng, lẫn màu cỏ xanh
Lòng vui sắp sửa gặp anh
Nghe trong lồng ngực, âm thanh bồi hồi
Bãi biển ôm chặt từng đôi
Em nhìn theo mãi, nhưng người ...thấy đâu ?
Tin anh nằm lại vùng sâu
Khi địch càn quyét, vào sâu vùng miền
Không để giặc giết dân hiền
Xung phong vào cứu, anh liền bị thương
Máu loang nhuộm đỏ chiến trường
Anh đi để lại tiếc thương vô ngần
Chiều nay bãi biển bần thần
Thương người con gái, mắt ngần lệ rơi
Trời xanh, mây trắng, biển khơi
Êm ru trong gió, chơi vơi nỗi lòng
Hai hàng nước mắt từng dòng
Nhớ anh tím cả con đường anh đi ./.
Macxcova Ngày 12/12/2016
Nguyễn Bích Ngọc