KHAI BÚT THƠ XUÂN
Giao thừa khai bút thơ xuân
Đinh Dậu niên lai mấy độ tuần
Hanh cát cái gì mà phải nói
Dấu hung chẳng lẽ lại phân vân
Hởi anh buôn bán toan lời lãi
Hơi chị làm nông chịu phế phần
Nhất sỹ, nhì nông không bỏ lở
Vô thường bất phú chuyện xa gần.
MỐC XUÂN
Khoảnh khắc giao thừa mốc khởi xuân
Phút giây linh bởi giọng chuông ngân
Nữa kim, nữa cổ thời như vậy
Cả cuối, cả đầu chẳng phải phân
Thiên địa quay tròn vòng bát quái
Càn khôn chuyển vận trọn trăm quân.
Quay đi ngoảnh lại trời mơ sáng,
Mồng một qua rồi tiếc mốc xuân.
01 tết - Giao thừa
Phan Kể Toán - Bình Thuận
ĐẢNG VỚI MÙA XUÂN
Xuân về - Đinh dậu rộn lòng ta
Rực rở non sông, kháp mọi nhà
Cờ đỏ tung bay hình Đáng - Bác
Sao vàng phấp phới lộng đài hoa
Bảy lăm xuân ấy công vời vợi
Tám chục năm qua sử chói lòa
Mừng Đảng, ơn Người xin nguyện mãi
Theo đường Đảng - Bác quyết vươn xa
Xuân Đinh dậu - 2017
Phan Kế Toán - Bình Thuận
Khu phố 5 P.Phú Trinh Tp.Phan Thiết
tỉnh Bình thuận - ĐT: 0984 268.302