Thơ của Hoàng Phúc: Nguyễn Đăng Giáp xứng danh anh hùng Trường Sơn

Ngày đăng: 06:14 19/12/2016 Lượt xem: 588

 

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

PHẦN l:  XỨNG DANH ANH HÙNG TRƯỜNG SƠN



Giảng đường đại học chia tay
Lên đường nhập ngũ vào ngay chiến trường
Bỏ xa cha mẹ thân thương
Xa quê nghi Lộc Nghi Trường thân thương
Mưa bom bão đạn xem thường
Chiến xa " không kính" vượt đường Trường Sơn
Nguyễn Đăng Giáp yêu xe hơn
Bản thân máu thịt luyện rèn ngày đêm
Tay lái sắt mà lụa mềm
Hàng tấn đạn dược anh liền chở qua
Mỹ Quốc không phải qua loa
Hàng tấn bom dội ném ra mặt đường
Chạy đêm pháo sáng bình thường
Tận dụng ánh sáng dò đường tới nơi
Đường Hai Muơi , tuổi hai mươi
Khốc liệt cuộc chiến anh thời có ngay
Cái sống cái chết gang tay
Còn sống truy điệu lễ này nghiêm trang
truy điệu sống lễ đã làm
Truớc lúc xuất phát dưới làn bom rơi
cái chết thì ở nơi nơi
Bị thuơng máu chảy ngấm tơi  đất này
Thương binh anh sống đến nay
Tiết trời đỏng đảnh vết này nhói đau
Dioxin lại ngấm sâu
Dính gần 17 bệnh theo nhau bám mình
Tiểu đường xương khớp bệnh tim
Vết thương tái phát một mình chịu đau
Trường Sơn thăm thẵm rừng sâu
Cơm thường nấu vội chín đâu đã dùng
Măng rau quả vải đã từng
Tàu bay rau sắn muối cùng ăn" chay"
Nước uống suối sâu mát thay
ĐIOXIN trong nước dạ dày chứa chan
Thủ phạm chất độc da cam
40 năm sau lại mình mang bệnh tình
Nguyễn Đăng Giáp là chiến binh
Lịch sữ vĩ đại ghi hình bóng anh



Hết phần một
Hoàng Phúc
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum

 

 

 

Ảnh tư liệu có tính chất minh họa

 

tin tức liên quan