" Về chiến trường xưa" - Thơ Phạm Thúc Kháng Hội viên Sư đoàn 471 / Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình

Ngày đăng: 10:30 19/12/2016 Lượt xem: 515

 

VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

(Kỷ niệm về thăm chiến trường xưa của hội TTTS đường Hồ Chí Minh

tỉnh Thái Bình tháng 11 /2016)

 

 

 

 

Trở về thăm lại chiến trường

Vũng Chùa, Đảo Yến thắp hương dâng Người

Chúng con xin hứa trọn đời

Dưới cờ Quyết thắng sáng ngời niềm tin!

 

Nhật Lệ Mẹ Suốt anh hùng

Cam Lộ, Đường 9, Cửa Tùng, Cồn Tiên

Đạn bom gan dạ vững bền

Sao vàng cờ đỏ khắp miền tung bay

 

Rời quê 5 tấn Thái Bình

Thăm chiến trường cũ quê mình Trị Thiên

Bao năm chia cắt hai miền

Hôm nay gặp mặt hàn huyên xum vầy

 

Tuổi xuân chiến đấu nơi đây

Tuổi già trọn nghĩa dựng xây cuộc đời

Trường Sơn huyền thoại sáng ngời

Thái Bình - A lưới một lời sắt son

 

Con anh hùng, Mẹ anh hùng

Biết bao Liệt sĩ khắp vùng nước Nam

Trường Sơn trùng điệp đại ngàn

Quây quần về với Quảng Nam - Tam Kỳ

 

Xe tăng húc gãy cổng chào

Chính quyền mục nát đổ nhào tan hoang

Giờ phút Lịch sử huy hoàng

Miền Nam cờ đỏ sao vàng tung bay

 

Chúng con đến cảng Nhà Rồng

Thăm nhà triển lãm nhớ công Bác Hồ

Ngàn đời như một giấc mơ

Ơn Đảng mới có cơ đồ hôm nay

 

Nam mô Đà Phật Di Đà

Thiêng liêng Phật độ đó là Đại Nam

Cát Lái quân cảng Việt Nam

Vươn tầm Thế giới muôn vàn dặm xa

 

Về thăm Cao Lãnh hôm nay

Chị em, cháu chắt xum vầy vui sao

Bữa cơm đằm thắm ngọt ngào

Quê hương, đồng đội dạt dào tình thân

 

Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Cái Răng - chợ nổi rất nhiều trái cây

Gần xa đã đến nơi đây

Vui cùng sông nước Miền Tây anh hùng

 

Quê hương Cai lậy, Tiền Giang

Chiến thắng Ấp Bắc vẻ vang một thời

Xe tăng cháy, máy bay rơi

Lần đầu thắng Mỹ sáng ngời chiến công

 

Cà Mau đất mũi quê ta

Địa đầu Tổ quốc bao la đất trời

Vững vàng chắn gió biển khơi

Hòa bình thống nhất đời đời ấm no.

 

 

Tháng 11 năm 2016

 

Phạm Thúc Kháng

Hội viên Sư đoàn 471 / Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình

ĐT: 0985.016.136

tin tức liên quan