Quê anh.

Ngày đăng: 09:04 22/12/2016 Lượt xem: 460

 QUÊ ANH 

Kính tặng bác Phan Thiết

 

 

Quê anh ở giữa hai sông

Sông Hiền, sông Hiếu nước trong đôi bờ

Cửa Tùng vọng chiến công xưa

Cồn Tiên, Dốc Miếu đồn thù tan hoang

Đông Hà, Cửa Việt, Quán Ngang

Khe Sanh, Cam Lộ sử vàng còn ghi

Chân đồng, vai sắt ngày đi

Lúc về đầu bạc thêm vì răng long

Chốc đà đã bảy mươi năm

Vẫn thương câu hát Hiền Lương thủơ nào

Vẫn tha thiết, vẫn xuyến xao

Vẫn dòng máu đỏ dâng trào trong tim

Quê anh trải khắp ba miền

Hải Phòng, Quảng Trị nối liền vòng tay

Anh em xum họp hôm nay

Chén vui chúc bác thọ đầy bách niên.

 

CCB Vũ Triệu Tường

     03/2005

tin tức liên quan