Thơ của Bùi Hữu Tuyền: Thăm lại miền Trung

Ngày đăng: 07:46 23/12/2016 Lượt xem: 631

 Lời Ban Biên tập: Trang Thông tin Trường Sơn nhận được bài thơ Thăm lại miền Trung của tác giả Bùi Hữu Tuyền. Là người từng chinh chiến trên dải đất miền Trung, nay cùng đồng đội trở lại thăm chiến trường xưa, với cảm xúc dâng trào tác giả đã sáng tác những vần thơ trải lòng, tri ân đồng đội và các địa danh miền Trung. Với áng thơ mộc mạc nhưng sâu lắng từ tâm can. Ban Biên tập cám ơn tác giả và xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài thơ Thăm lại miền Trung của anh.

 

THĂM LẠI MIỀN TRUNG


Bùi Hữu Tuyến
(Kính tặng đoàn Cựu chiến binh Cục Xăng Dầu về thăm lại miền Trung)


Đoàn lên đường thăm lại chiến trường xưa
Miền Trung vẫn mưa không có chiều tĩnh lặng
Vượt Đèo Ngang ước mây quang, trời nắng
Thắp nén tâm nhang mộ Đại Tướng anh hùng.

Đã lâu rồi! Nay trở lại Miền Trung
Nơi gửi gắm một thời trai trẻ
Nơi ấp ủ một tình yêu nhỏ bé
Non nước đẹp giàu, bền vững, phùng hưng.

Quảng Bình ơi! Bao nỗi riêng chung
Kỷ niệm ngày xưa hiện về mới mẻ
Tuyến máy thi công trong vườn nhà mẹ
Giờ đâu còn khe khẽ tiếng mẹ tôi…

Nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Trị đây rồi
Bao đau thương từ những chiến công hiển hách
Trở về đây đã nhiều năm xa cách
Lỗi hẹn bao lần, hờn trách bởi thời gian

Lâu lắm rồi chưa có dịp vấn an
Dưới suối vàng cùng trần gian hoài niệm ?
Thắp nén Tâm nhang khấn cầu ý nguyện
Cách biệt âm dương đôi ngã vô thường…

Qua Vĩnh Linh, Hiền Lương - Bến Hải 
Những dòng sông ẩn tích chuyện năm xưa
Chuyến đò ngang dào dạt quân đưa
Từ hậu phương đi ra tiền tuyến

Dũng khí hào hùng quân dân quyết chiến
81 ngày đêm; Thành Cổ anh hùng
Sông Thạch Hãn bất khuất kiên trung
Xây chiến công thành tượng đài dũng sỹ.

Mấy năm rồi mới về thăm Quảng Trị
Cầu Hiền Lương rực đỏ màu cờ
Dốc Miếu, Cồn Tiên in đậm trang thơ
Thành Cổ hiên ngang sừng sững đợi chờ…

Huế kia rồi! Huế mộng Huế mơ
Núi Ngự, Sông Hương, Tràng Tiền, Gò Nổi
Khách đến gần xa vào ra Đại Nội
Nón bài thơ, vương áo tím ân tình.

Đà Nẵng kiên trung đâu quản ngại hy sinh
Những địa danh một thời còn đó
Căn cứ Lỏm - Mẹ sáng đèn soi tỏ
Đón các con, về diệt phá đồn thù.

Hải Vân Quan mây phủ mịt mù
Xe lăn bánh đến Vũng Thùng kì vĩ
Đường hầm Hải Vân công trình thế kỉ 
Vọng tiếng chuông chiều tích cũ Đà Sơn.

Xuân Thiều yêu trên bãi biển sóng vờn
Linh miếu Hàm Trung, đình làng Hòa Phú
Cảnh đẹp Nam Ô miền đất trù phú
Lễ hội Cầu Ngư, văn hóa biển Kim Liên…

Đoàn ghé qua tất cả các vùng miền
Bạn bè anh em bao lần đưa tiễn
Rạo rực bâng khuâng ân tình trìu mến
Tay trong tay sao chẳng nói nên lời.

Mười mấy năm rồi trăn trở đầy vơi
Đơn vị, anh em nghĩa tình đồng đội 
Gặp lại nhau bao điều bối rối …
Chuyện gia đình, cháu nội ngoại ra sao?...

Rất đỗi mừng vui tình nghĩa dạt dào
Sức khỏe dẻo dai vượt trên nghìn cây số
Tuổi bảy, tám mươi kể từ ngày nhận sổ 
Háo hức mong chờ gặp đơn vị, anh em….

Bước chân đi đếm nhịp dần quen
Thời gian trôi mấy ngày, nay trở lại
Thăm các gia đình thân quen luyến ái
Hối hả đường xa về lại Ba Đồn…

Gặp nhau rồi câu chuyện cứ trào tuôn
Đã đến giờ chia tay ra Hà Tĩnh
Đặc sản Cu Đơ món quà của Lính…
Tặng bạn bè chiến hữu tận Kinh Đô.

Chiều dần buông nghe rì rào sóng vỗ
Bến Thủy, Trường Thi đèn vàng rọi phố
Nhà hàng điểm tâm đã không còn chổ
Hẹn bạn bè đến khách sạn AnPhaan

Sáng 20 theo kế hoạch đã bàn
Rời Nghệ An qua xứ Thanh về Hà Nội
Nghỉ hưu rồi chẳng việc gì phải vội
Dúng dắng dùng dằng chiều cũng tới nơi.

Đã một tuần nay nỗi nhớ cứ đầy vơi…
Chiến trường xưa đã nở hoa thay lá
Đơn vị chính qui, bạn bè yêu thương quá
Còn xa nhau ắt sẽ nhớ về nhau…

Tình cảm anh em nguyên vẹn trước sau
Nghĩa nặng, tình sâu mãi còn lắng đọng…
Cùng cố gắng và thêm yêu cuộc sống
Để mọi người rung động mãi trong nhau./.

 

 

                                                           Đà Nẵng 20-12-2016

 

tin tức liên quan