
Ban Biên tập vừa nhận được 10 bài thơ của Hội viên Trường Sơn Nguyễn Thị Lúng, bút danh là Hồng Long ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định. Chúng tôi sẽ lần lượt biên tập và giới thiệu một số bài thơ đó.
Nhớ

Nhớ những ngày xẻ núi
Ôm trăng, ngủ giữa rừng
Ngày mở đường, san dốc
Đêm soi đèn xe qua
Gió thì thào cùng ta
Trăng nghiêng qua kẽ lá
Cây rung rinh vẫy chào
Gặp nhau trong khói bom
Giữa điệp trùng núi non
Bốn mắt nhìn thắm thiết
Nắm tay nhau tạm biệt
Hẹn ngày về cùng nhau
Chiến dịch đã qua lâu
Anh đi chưa trở lại
Hẹn ngày về đừng quên
Em ngồi dệt tơ duyên
Nhớ Trường Sơn- em đợi .
Hồng Long
Nghĩa Lợi, tháng 9/2015