Hồ Bá Thâm: Tống cựu, nghinh tân.

Ngày đăng: 10:15 31/12/2016 Lượt xem: 763
Sắp đến thời khắc giao thừa. Nhà thơ Cựu TNXP Hồ Bá Thâm đã gửi cho Ban biên tập bài thơ rất có ý nghĩa : "Tống cựu, nghinh tân"

TỐNG CỰU NGHÊNH TÂN

 

1-

Năm hai không mười sáu (2016)

thật ai ngờ

Động trời- động biển - động…

                            trơ… mặt mày!

Động lòng thợ lái, máy bay…

Động thiên- động địa…/

Trở tay…cứu người!

 

2-

Một năm khởi động

   xuân chồi

Mà sao hạn cháy rồi trời lũ dâng…

Bão giông lật mặt quân thần

Lòng em lũ cuốn…

Phong trần sắc tươi?

 

3-

Lũ buồn dìm những niềm vui

Biển bờ cá chết bùi ngùi lệ sa…

Lòng tham - thảm họa bao la

Kẻ nào trốn thoát…

kẻ sa lưới trời!?

 

4-

Ra tay kiến tạo chuyển dời

Cháu con khởi nghiệp nụ cười là xuân

Trập trùng là mấy gian truân

Gió nào lật mặt

quân thần “nghĩa trung”!

 

5-

Ba mươi năm ấy chuyển rung

Vòng quay đổi mới cờ tung ánh vàng?

Giao thừa Đinh Dậu lật trang

Dòng buồn năm cũ

Nắng vàng tan đâu! ?

 

6-

Yên bình rồi mới mong giàu

Biển lòng nóng lạnh biết đâu mà lường

Vạch trời xẻ đất mở đường

Mầm xuân chọc thủng

cho vườn đầy hoa!

7-

Bình minh

Nghe vọng tiếng gà

Gáy vang động cả thiên hà lòng dân

Anh về “tống cựu nghênh tân”

Buồn vui trụi lá

Bính Thân qua rồi!

 

22/12/ 2016

HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan