Câu chuyện và những vần thơ từ trang Facebook

Ngày đăng: 06:27 09/01/2017 Lượt xem: 461

 

CÂU CHUYỆN VÀ NHỮNG VẦN THƠ  

TỪ TRANG FACEBOOK

 

 

 

 

        Chiều Chủ nhật (08 tháng 01 năm 2017) trên trang mạng cá nhân (facebook) của hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi - Ủy viên BCH Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng có đăng đôi lời tâm sự với chủ đề “ Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích” - Hồ Văn Chi nói: Cả cuộc đời gắn với Trường Sơn; gắn với sự nghiệp “mở những con đường”… Về hưu đã 5-6 năm rồi, tuổi đời nay đã ở vào ngưỡng “ thất thập cổ lai hy”, cuộc sống hiện tại tuy chẳng mấy khá giả nhưng tôi cũng thấy hài lòng - Vui trong niềm vui sống trong ngôi nhà “tam đại đồng đường”. Chẳng phải là nhà thơ nhưng hình như tôi thấy càng già mình càng yêu nó… hàng ngày ngoài việc rèn luyện sức khỏe, sáng tác thơ và giao lưu cùng “thi huynh, thi hữu” tôi dành thời gian quan tâm đến việc gia đình giúp đỡ vợ và con cháu…

 

        Tôi tâm đắc lắm khi mới đây đọc trên trang mạng xã hội (facebook) gặp một “chuỗi” đối thơ đầy ý nghĩa của chủ hai trang (facebook) Kiền Hoàng và Sinh Phạm - ấn tượng nhất với hai khổ đối nối”:

       

        Kiền Hoàng viết:

 

Về quê dẫn cháu ra đê
Truyền nghề nuôi lợn chăn dê một thời
Mai kia cháu lớn vào đời
Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê

 

        Sinh Phạm nối:

 

Cho con cháu hiểu hồn quê
Cho con cháu biết say mê tình đời
Cho con cháu lớn lên người
Cho con cháu mãi đời đời … Yêu quê.

 

         Thế rồi cái tâm niệm “tất cả vì tương lai con cháu” của tôi nó lại dâng trào, bởi nó bắt gặp thêm sự đồng cảm từ một góc nhìn về tương lai của thế hệ mai sau … Và rồi tôi đã quyết định chuẩn y ý kiến đề nghị của vợ chồng con trai tôi để chúng “bổ nhiệm” tôi đảm nhiệm chức danh hàng ngày đưa đón hai đứa cháu nội đến trường và kết hợp với bà vợ tôi kèm cặp chăm sóc các cháu khi bố mẹ các cháu vắng nhà…
 

         Nhân sự kiện (được) “bổ nhiệm” này, tôi xin gửi tới các bạn (facebook) đôi dòng chia sẻ trên, cùng với đôi vần cảm tác vui trong niềm vui của mình:

  

"Bảy mươi mới đủ đức tài
Để con bổ nhiệm quản vài nhân viên"


 

         Sau bài viết của Hồ Văn Chi 18 phút thì trên trang (facebook) của anh đã nhận được đôi vần chia sẻ của chủ nhân trang (facebook) có tên Sinh Phạm - Sinh Phạm viết:

 

Biết rằng việc ấy rất phiền
Vì con, vì cháu - Ưu tiên phần nhiều
Biết rằng thơ phú rất yêu
Thơ và con cháu đôi điều ta nên...

 

         Ngay sau bài chia sẻ của Sinh Phạm 15 phút thì trên trang (facebook) của Hồ Văn Chi lại nhận được đôi lời chia sẻ của chủ nhân trang (facebook) có tên Hà Trần - Hà Trần viết: Cháu là Trần Thanh Hà sinh năm 1970 hiện cháu là Thiếu tá chuyên nghiệp đang công tác tại Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 … Cháu xin phép được có đôi vần chia vui với các chú, các bác thế này ạ!

 

Tuổi già con cháu kề bên
Là niềm hạnh phúc nhân lên bội phần
Việc này chẳng chút phân vân
Cái chức quản lý bác cần làm ngay
Nhân viên này phải nương tay
Vì quen biết cả khó rầy khó la
Bảy mươi chưa hẳn đã già
Đủ tài,đủ đức nhưng mà khó kham.

 

         Thật thú vị phải không các đồng chí và các bạn ? Chúng ta tự hào về những anh Bộ đội Cụ Hồ - Người lính Trường Sơn năm xưa bởi tuổi cao, về với đời thường họ luôn phát huy tốt Truyền thống một thời anh hùng, họ đã thực sự là tấm gương “ Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”… Và một niềm tự hào nữa là từ giai thoại vui này ta bắt gặp một quân nhân sinh ra trước ngày thống nhất đất nước chỉ 5 năm thôi, hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Binh đoàn 12 ( đơn vị nối tiếp Truyền thống Bộ đội Trường Sơn) nhưng trong suy nghĩ của mình người quân nhân đó cũng đang hướng theo Truyền thống và việc làm hiện tại của thế hệ những người đi trước.

 

 

Trường Sơn

tin tức liên quan