" Ngày mai cháu là Chiến sỹ" - Thơ Hoàng KIền

Ngày đăng: 07:26 12/01/2017 Lượt xem: 435

 

NGÀY MAI CHÁU LÀ CHIẾN SỸ

 

         Tôi có đứa cháu “đích tôn” sinh ra cháu đã bị viễn thị bẩm sinh, một căn bệnh về mắt thật khó chữa, tốn tiền và mất rất nhiều thời gian, cần kỹ thuật cao… Cháu luôn nói với ông bà và bố mẹ là cháu có mơ ước ngày mai là chiến sỹ. Tôi mong cháu chữa lành đôi mắt để ước mơ “ Trở thành chiến sỹ”  của cháu được trọn vẹn và đấy cũng là ước mơ của cả “ông” cháu …

 

 

ĐÔI MẮT

 

Đời cho đôi mắt để nhìn
Để yêu để giận để tin lòng người
Mắt nhìn xa tận chân trời
Người cao trí tuệ rạng ngời vinh danh
Mắt nhìn xuống nghiệp chẳng thành
Cuộc đời khép lại sắp đành ra đi
Mắt nhìn bình thản lưu ly
Người hiền lành tốt việc gì cũng chăm
Mắt nhìn soi mói chằm chằm
Trong lòng ghen ghét chỉ nhằm gièm pha
Mắt nhìn ranh mãnh lướt qua
Không là kẻ xấu cũng là người gian
Mắt lờ đờ chẳng khôn ngoan
Người kém trí tuệ đừng ban việc gì
Mắt nhìn yếu ớt chỉ vì
Người hay mắc cỡ nên thì động viên
Mắt nhìn liến láo đảo điên
Là người phản bội phải nghiên kỹ càng
Mắt nhìn liếc dọc liếc ngang
Là người mưu hại phải càng phòng xa
Mắt nhiều lòng trắng, lồi ra
Đua tranh hiếu thắng kêu ca phàn nàn
Còn nhiều kiểu mắt khôn ngoan
Liệt kê chưa hết, thế gian rõ mà

Bầu trời phía trước bao la
Có đôi mắt sáng cho ta nhìn đời
Biết bao căn bệnh hại người
Hãy lo gìn giữ dưỡng bồi mắt xinh
Cháu tôi viễn thị bẩm sinh
Mẹ cha cùng cả gia đình chăm lo
Ngày mai cháu lớn cao to
Trở thành Bộ đội Cụ Hồ vẻ vang
Tâm hồn từ mắt mở mang
Nhìn xa toả sáng hào quang dâng đời.

 

 

 

 

Hoàng KIền

tin tức liên quan