Ba bài thơ mới của Nguyễn Phú Vinh.

Ngày đăng: 08:05 20/01/2017 Lượt xem: 456

Ba bài thơ của tác giả Nguyễn phú Vinh

 

Bài 1: Bà và cháu

 

Hôm nay là ngày tết ta

Tắt ti vi để cho bà thắp nhang

“Chúng nó”  mặc không đàng hoàng

Õng à, õng ẹo phô phang phơi bày

Cháu rằng: Ca nhạc đang hay

VTV1 kênh này Trung ương

Nói về nền tảng kỷ cương

Hát mặc đồ lót coi thường người nghe

Bà còn thấy ngượng, thấy ghê

Thắp nhang thế Cụ có về hay không?

Ti vi dẹp hẳn phòng trong

Đến giờ thời sự cho ông xem nhờ

Kỷ cương, lễ giáo ập ờ

Gia đinh, xã hôi bao giờ văn minh.

 

Ngày 01/01 Giáp Ngọ -2014

 

Bài 2: Sinh nhật 

Ngày 10/02/ Đinh Hợi-28-3-2007

 

Mừng ngày sinh ra hôm nay

Hai mốt ngàn chin trăm ngày đã qua

Sáu mươi mốt tuổi ư già ?

Tưởng là sức yếu hóa ra là lười

Nhìn lên thua kém nhiều người

Ngó ngang cũng thấy đầy nơi bằng mình

Nhà quê ai mừng ngày sinh

Chỉ là xem lại chính mình mà thôi

Không phải hổ thẹn với đời

Chịu tu có lúc ông Trời sẽ thương

 

Bài 3: Hội đồng 

 

Trúng cử đại biểu Hội đồng

Năm năm qua đã họp xong mười kỳ

Chẳng giúp dân nước được gì

Thôi thì sáng vác ô đi, chiều về.

 

                                    28/01/2000

tin tức liên quan