Giới thiệu chùm thơ của CCB Lê Thúy Bắc - Hà Nội

Ngày đăng: 02:28 28/01/2017 Lượt xem: 456

CHÙM THƠ CỦA LÊ THÚY BẮC

 

 

 

Tác giả Lê Thúy Bắc

 

 

THÁNG GIÊNG

 

Ai mang trăng thả vào lòng

Để ai vít cái cầu vồng xuống chơi

Mây say kênh kiệu nụ cười

Lả lơi bụng gió trốn trời lang thang

Mưa giăng ướt nửa mắt sàng

Tháng giêng dính dải yếm vàng vào trăng

Đêm qua cởi nút chị Hằng

Buông rèm gỡ vạt cho thằng Cuội ghen

Rượu nồng thiềm sắc ngà men

Thỏa thuê đài biếc xuân quen lối về

Trống chèo dắt díu hồn quê

Ai hong điệu lý triền đê đầu làng

Trăng rằm ngực yếm em sang

Tháng giêng hát hội, hát xoan đợi người.

 

 

 

Lê Thúy Bắc

 

 

CÒN EM VỚI MẸ

 

Người về trong chiếc Ba lô

Sương lam phủ trắng nương ngô đầu làng

Đón người nước mắt mẹ chan

Rưng rưng khúc ruột mà tràn bến quê

Bấm lòng khắc đốt song the

Gió bầm nhật nguyệt sắt se phím đàn

Đêm gầy eo óc cuộc than

Rèm buông đớn lạnh hương tàn lắt lay

Bàn tay chới với bàn tay

Ngủ ngoan nhé! Mẹ nựng đầy chỗ đau

Ba lô trên vách phai màu

Chênh chao cánh nhạn càng sâu tiếng lòng

Giường thuộc rạc hanh hong

Giàn trầu sắc ngả khô cong cuối vườn

Mẹ già khoay khoắt hoàng hôn

Canh dài dở áo đong cơn gió giời

Em vò tím cả bờ môi

Nhìn lên di ảnh chưa vơi giấc nồng

Biết rằng người với non sông

Còn em với mẹ lắng trong cội nguồn.

 

 

Lê Thúy Bắc

 

tin tức liên quan