Không quên - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:11 31/10/2021 Lượt xem: 314
 
 
KHÔNG QUÊN
  

Tôi vẫn nhớ về Trường Sơn
Muốn quên đi mà không sao quên nổi
Cứ chập chờn hàng đêm, hàng tối
Tiếng bước chân, tiếng xe chạy ầm ì…
 
Nhớ về Trường Sơn ngày ấy chúng tôi đi
Sau Tết Mậu Thân tháng 2 - 68
Đoàn xe chúng tôi đi vào Binh trạm
Gọi là Binh trạm 32
 
Trên xe chúng tôi chở đạn cối 82
Từ Hữu Lũng (Lạng Sơn) đi vào mặt trận
Qua bao trọng điểm thật là khủng khiếp
Xuân Sơn – Chữ A – Phu La Nhích – Tà Lê…
 
Ông Đại úy Bạch Quyền ở kho S1 vỗ về
Động viên khen ngợi rồi lệnh cho chúng tôi đi tiếp
Vào mặt trận B3 qua bao trọng điểm
The Mé – Rừng thông – Sê Sụ - Đường Huyền
 
Suốt đêm ngày bom đạn dội liên miên
Lửa cháy Rừng Thông – Chà Vằn – Sê Sụ
Máy bay Mỹ như bầy ác thú
Sẵn chúng tôi để chúng tìm mồi…
 
Chúng tôi vượt lên trong đạn nổ bom rơi
Xe gãy nhíp kích lên làm nhíp
Xe lột biên lại thay biên chạy tiếp
Thủng lốp săm tự vá lấy mà đi…
 
Con đường xưa huyền thoại ly kỳ
Bởi nó được mang tên “Hồ Chí Minh” bất diệt
Đã chiến đấu oai hùng oanh liệt
Mãi trường tồn trong lịch sử Trường Sơn.
 
     
Nguyễn Đình Sinh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
     Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh
     ĐT: 0378851056  

 
 
 

HỎI EM
 

Anh hỏi em rằng…
Chiến trường ngày đó nhớ không ?
Rừng chiều tím ngắt tiếng bom, tiếng pháo vang rền
Em vẫn kiên cường mở đường thông tuyến xe đi…
 
Anh hỏi em rằng…
Một thời con gái nhớ không ?
Trường Sơn đánh Mỹ biết bao ác liệt - kinh hoàng…
Máu đổ trên đàng mà em chẳng sợ nguy nan
Đạn bom điên cuồng mà em vẫn cứ hiên ngang…
 
Em đã trở về
Bây giờ còn nhớ không em?
Tháng - năm trên đường Quyết Thắng
Chiến công vẫn nhớ tới người
Em nhớ chăng một thời
Chiến trường đánh giặc em ơi !
Em hát lên những lời
Một thời oanh liệt em ơi !
 
         
Nguyễn Đình Sinh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
          Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh
          ĐT: 0378851056       
                   

tin tức liên quan