Chùm thơ của Nguyễn Phương Nga - Hội viên TS Sư đoàn 471

Ngày đăng: 08:13 29/01/2017 Lượt xem: 443

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN PHƯƠNG NGA

 

 

 

Tác giả Nguyễn Phương Nga

 

 

HÁI LỘC


Đầu xuân hái lộc về nhà
Cầu trời năm mới mặn mà duyên may
Men nồng cạn chén cùng say
Tình xuân nguyên vẹn tròn đầy cho nhau

 

 

 

THỜI GIAN VÀ THƠ


Thời gian thẫm đẫm mầu thơ
Thời gian neo lại ước mơ cuộc đời
Thời gian chẳng thể ngừng trôi
Thương bao ngày tháng phận đời nắng mưa
Ai cho bến đợi bến chờ
Cho ta ánh mắt tình thơ ngọt ngào

 

 

NỤ CƯỜI


Nụ cười tan hết nỗi đau
Hình như đã phải lòng nhau mất rồi
Nhớ nụ cười ấy anh ơi !
Vạn hoa phượng thắp đỏ trời hoàng hôn

 

 

EM VÀO MÙA THU


Anh dắt em vào Mùa thu
Thơ em bay bổng trung du gió ngàn
Mùa thu sắc thắm cúc vàng
Trong xanh mát dịu ngập tràn yêu thương
Thơ em hoa đậm ngát hương
Vén mây gửi gió , khơi nguồn đắm say
Em vào Mùa thu hôm nay

 

 

EM NHỚ MÃI

 

Em nhớ mãi một thời em đã yêu anh
Tuổi mười tám tuổi vô cùng trong sáng
Anh thân thiết dịu dàng xa thẳm
Gió mênh mang linh cảm không lời
Ta đã xa nhau như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa
Chia tay anh em đi lấy chồng như những ước mơ xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Kỷ niệm xưa vẫn dội về bất chợt
Tình yêu đầu đời như cánh bướm trong mơ
Em vẫn nhớ cái thời đó đẹp như thơ

 

 

 

 

NÓI CÙNG ANH


Năm cũ hết rồi em muốn nói cùng anh
Chúng mình đã trải qua bao sóng gió
Cuộc sống thăng trầm ta đều có
Như cuộc đời những lúc ốm , khi đau
Nhưng chẳng bao giờ ta xa cách nhau
Tình nghĩa vợ chồng cứ đậm đà theo năm tháng
Như tiếng cười , có bao giờ thiếu vắng
Em nắm chặt tay anh , cùng đi suốt cuộc đời

 

Nguyễn Phương Nga

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên

 

tin tức liên quan