Thơ Nguyễn Ngọc Minh

Ngày đăng: 08:32 04/02/2017 Lượt xem: 436

Ngày tôi trở thành cảm tình của Đảng

Nguyễn Ngọc Minh

Nhân ngày nhân Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Ngày ấy Trường Sơn giăng mưa

Ngày ấy quê hương bão lửa

Ngày ấy tôi còn rất trẻ

Mới quen bom đạn chiến trường

 

Tôi thành người trai phong sương

Tôi thành người trai trận mạc

Bị thương phần mềm, vẫn gắng

Cùng anh em giữ chắc “kiềng”

 

Bí thư cho đón tôi về

Nhập môn: đường xa, nghĩa lớn

Lại có tin địch nống

Anh em xốc sung lên “kiềng”

 

Từ bấy hiểu lẽ chung, riêng

Từ bấy hồn mang lý tưởng

Từ bấy những gì gờn gợn

Tan cùng lửa luyện trong tim

 

Chiến trường không phút dịu êm

Đạn bom bộn bề, sống chết

Ta cùng niềm tin mãnh liệt

Qua bao năm với mất còn

 

Sau ngày Đại thắng mùa Xuân

Đất nước gồng mình xây dựng

Nhiệm vụ trên giao dù nặng

Gắng cùng làn gió đổi thay

 

Bao nhiêu cảm xúc hôm nay

Hơn bốn mươi năm theo Đảng

Niềm tin mỗi ngày một sáng

Nâng dìu tôi tiếp chặng đường.

 

                                      NNM

tin tức liên quan